- Sáng đi chợ quê, gặp chị ngồi bên những bó hẹ nước, rau chốc xanh mướt, tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Có những thứ rau chỉ cần nhìn thấy thôi là ký ức đã tự biết đường trở về. Không cần ai gọi, không cần cố nhớ. Nó trở về bằng mùi bùn non, bằng màu xanh của đồng ruộng, bằng những bữa cơm nghèo mà ngon đến nỗi lớn lên rồi vẫn còn thèm.
- Sau những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Campuchia, mang trên mình thương tật 56%, cựu chiến binh Đỗ Văn Chức, ngụ xã An Biên (tỉnh An Giang) vẫn bền bỉ đi qua khó khăn, trở thành người tiên phong chuyển đổi mô hình tôm - lúa, tiếp tục cống hiến cho quê hương bằng nghị lực của người lính.
- Khoảng 12 giờ ngày 31/7, căn nhà của bà Trần Thị Út Hậu (ấp Đông Yên, xã An Biên) bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ căn nhà rộng khoảng 50m² cùng nhiều tài sản, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
- Sáng 31/7, HĐND xã An Biên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư, thống nhất điều chỉnh tăng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 gần 30 tỷ đồng, nâng tổng dự toán lên hơn 271 tỷ đồng.
- Mùa hè ở vùng quê này có một mùi rất riêng. Mùi nắng hong trên sân chùa, mùi lá thốt nốt khô xào xạc trong gió, mùi giấy tập mới quyện với khói nhang bảng lảng mỗi sáng. Và đâu đó, len giữa tiếng chim, tiếng gió là âm thanh của lũ trẻ đang ê a học tiếng Khmer, nghe như mạch nguồn xưa vừa tìm được đường trở về.
- Ở tuổi 74, cựu chiến binh Lê Minh Thu, ngụ xã An Biên vẫn nhớ như in những trận đánh đã từng tham gia. Những vết thương chiến tranh khiến đôi chân không còn vững, nhưng ký ức về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua.
- Ngày 21/7, Công an xã An Biên (An Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng về hành vi phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội.
- Từ những hàng cây kèn hồng, nhịp cầu giao thông nông thôn đến các hoạt động an sinh xã hội… tuổi trẻ các xã An Biên, An Minh và Tây Yên đang lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những công trình thiết thực, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.
- Không chỉ duy trì các lớp dạy chữ Khmer miễn phí mỗi dịp hè, Đại đức Danh Song - Phó trụ trì chùa Thứ Ba, xã An Biên còn tích cực vận động xây dựng cầu, làm từ thiện, tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa và sưu tầm hàng trăm hiện vật xưa để lưu giữ ký ức quê hương. Những việc làm bền bỉ ấy góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
- Ngày 19/7, Xã đoàn An Biên, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ xã An Biên phối hợp Đoàn cơ sở Sở Y tế TP. Cần Thơ và Đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cộng đồng” năm 2026, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao nhiều phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Biên.
- Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không chỉ địa giới, quy mô các ấp thay đổi mà đội ngũ cán bộ cơ sở cũng xuất hiện diện mạo mới. Ở nhiều địa phương, nhiều bí thư chi bộ, trưởng ấp tuổi đời còn trẻ đã đảm nhận vai trò “đầu mối” gần dân nhất.
- Sáng 15/7, Công an xã An Biên tổ chức đưa 51 thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến điểm thu nhận mẫu ADN đặt tại UBND xã U Minh Thượng để thực hiện việc lấy mẫu theo kế hoạch.
- Từ ngày 10-20/7, Bảo hiểm xã hội cơ sở An Biên tổ chức chi trả khoảng 4 tỷ đồng tiền hoàn bảo hiểm y tế cho gần 10.000 người dân trên địa bàn xã An Biên thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo chính sách dành cho xã An toàn khu.
- Ngày 9/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Biên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
- Có những hương vị chỉ tìm thấy khi mùa về. Hạt nếp vụ mùa lớn lên chậm rãi giữa ruộng đồng thuận thiên, mang theo mùi phù sa, nắng gió và sự cần mẫn của người trồng. Qua bàn tay người quê, hạt nếp hóa thành những món bánh giản dị, giữ nguyên vị ngọt lành của ký ức và của một miền quê còn sống theo nhịp đất trời.
- Chiều 8/7, Đảng ủy xã An Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy xã An Biên (tỉnh An Giang) chiều 7/7, Bí thư Đảng ủy xã Trần Chiến Thắng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu năm 2026.
- Khởi nghiệp không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những dự án lớn. Ở xã An Biên (tỉnh An Giang) có người gây dựng tương lai từ từng ly nước mía, có người kiên trì với đàn rắn ri cá. Mỗi mô hình là một hành trình vượt khó, và phía sau đó luôn có sự đồng hành của tổ chức Đoàn để biến ý tưởng thành sinh kế bền vững.
- Chị H. T. Mai (ngụ tại xã An Biên, tỉnh An Giang) hỏi: Nhóm sinh viên cùng nhau sử dụng thuốc lá điện tử tại một quán cà phê, dù biết hành vi sử dụng thuốc lá điện tử đã bị cấm theo quy định của pháp luật, nhưng chủ quán cà phê vẫn cho phép nhóm sinh viên thường xuyên tụ tập để sử dụng thuốc lá điện tử tại quán của mình. Trong trường hợp này, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử và chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử sẽ bị xử phạt như thế nào?
- Ngày 4/7, Đảng ủy xã An Biên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định thành lập, đổi tên ấp và công tác cán bộ trên địa bàn xã.
- Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, ký ức về những năm tháng thanh niên xung phong vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông Nguyễn Quốc Sử và bà Quách Thị Nga. Một người rời ghế nhà trường, một người rời mái nhà khi mới 16 tuổi, họ đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, để hôm nay trở thành những nhân chứng sống kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
- Hành trình xây dựng xã hội học tập ở An Biên được vun đắp từ những con người bình dị, bằng niềm tin rằng có tri thức mới có thể thay đổi cuộc đời.