Cuối tuần, đi thăm chiến sĩ hải quân

13/04/2025 - 15:59

Định kỳ mỗi cuối tuần, chiến sĩ mới lại háo hức chờ đợi gia đình đến thăm, động viên sau những ngày học tập, rèn luyện vất vả. Người nhà của chiến sĩ cũng thế, bận rộn chuẩn bị đồ đạc, rời nhà từ sáng sớm để tranh thủ từng phút được gặp “chú bộ đội” của gia đình.

Hàng năm, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tiếp nhận thanh niên ưu tú của TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) để huấn luyện tại Tiểu đoàn 3 (xã Kiến An, huyện Chợ Mới). Quãng đường đến đơn vị tuy không quá xa, nhưng lại cách trở đò phà. Vì vậy, thân nhân chiến sĩ thường tranh thủ đi thật sớm, tay xách nách mang lỉnh kỉnh tình yêu thương dành cho bộ đội xa nhà.

Sau 1 - 2 chuyến thăm ban đầu bỡ ngỡ, giờ đây mọi người đã thân thuộc với khuôn viên đơn vị, chủ động chọn vị trí mát mẻ, trải bạt ny-lon, giăng võng nghỉ ngơi, chờ đợi chiến sĩ được cán bộ chỉ huy đưa ra gặp từng đợt.

Một cô bé ôm theo chú gấu bông Hải quân Việt Nam, đợi gặp để khoe với người cậu vừa đi bộ đội của mình.

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn (ngụ phường Mỹ Thạnh) cố gắng hoàn thành nhanh nhất công việc được chỉ huy giao, ra gần cổng đơn vị chờ đón bóng dáng người thân.

Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo cảm xúc đong đầy. Sau 2 tháng nhập ngũ, chiến sĩ dần quen với nhịp sinh hoạt, học tập trong môi trường quân đội, nhưng vẫn canh cánh nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, người thương. Người nhà bớt lo lắng so với thời điểm chiến sĩ lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, nhưng vẫn quan tâm từng sự thay đổi của con em. Lần gặp sau, chiến sĩ rắn rỏi, khỏe mạnh, “ra dáng bộ đội” hơn lần gặp trước…

Trời vừa rõ mặt, bà Hồ Ngọc Thúy (ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) cùng chồng khởi hành sang đơn vị thăm cậu con trai út Huỳnh Nhật Hào. Từ hôm Hào đi bộ đội đến nay, bà thăm con được 4 lần. “Xem trên mạng xã hội, thấy mọi người hướng dẫn cách thức đi thăm, đồ đạc mang theo… tôi tham khảo, sửa soạn thức ăn cho con trong buổi sáng gặp mặt. Phần còn lại, tôi dặn con chia cho đồng đội trong phòng, hoặc để dành trong ba lô, ăn thêm khi đói” - bà Thúy chia sẻ.

Những món ăn gia đình chuẩn bị đều phong phú, là món “khoái khẩu” của chiến sĩ. Tất cả tiếp sức cho người lính xa nhà thấu hiểu hơn nữa tình cảm gia đình, trân quý từng lần gặp gỡ, trò chuyện.

Chuyến thăm chiến sĩ hôm nay còn được lồng ghép với Hội nghị gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân, đánh dấu cột mốc 2 tháng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025. Chiến sĩ đã mạnh dạn, hòa nhập môi trường mới, tự tin thể hiện tài năng của bản thân trước đông đảo mọi người.

Từng lời động viên của thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo địa phương, người thân… sẽ là động lực lớn lao để chiến sĩ mới quyết tâm bước vào tháng thứ 3 của mùa huấn luyện. Đây cũng là tháng “nước rút”, cao điểm, đòi hỏi chiến sĩ đủ bản lĩnh vượt qua áp lực rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” và tuyên thệ chiến sĩ mới.

GIA KHÁNH