“Hair salon” đặc biệt

17/03/2025 - 06:19

 - Gọi là “hair salon” (tiệm làm tóc) cho vui, nhưng đó chỉ là góc nhỏ trong doanh trại, phục vụ hoạt động cắt tóc của chiến sĩ. Điều thú vị nằm ở chỗ, thợ cắt cũng là chiến sĩ, được đào tạo tay nghề sẵn từ lúc chưa nhập ngũ. Vào đơn vị rồi, các bạn được tạo điều kiện phát huy sở trường, giúp đồng đội giữ được mái tóc “thương hiệu chiến sĩ”.

Bước vào môi trường quân đội, tức là bắt đầu chuỗi ngày “chăn vuông góc, tóc 3 phân”. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, nam hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên (chưa phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) đầu tóc phải gọn gàng, màu đen, độ dài 3 phân. Căn cứ vào từng kiểu đầu, chiến sĩ được cắt mái tóc cân đối, tròn đều; tóc phía trước trán, trên đỉnh đầu dài 3 phân. Đặc biệt, không được cắt theo kiểu trắng mai, trắng gáy; tóc phía trước trán, trên đỉnh đầu ngắn hơn 3 phân; không để râu, ria. Việc triển khai quy định cắt tóc 3 phân trong toàn quân thể hiện nét khỏe, đẹp, tác phong chính quy của “bộ đội cụ Hồ”.

“Đồ nghề” chỉ vỏn vẹn 1 chiếc ghế nhỏ, 1 cây lược, 1 cây tông-đơ, chiến sĩ mới Trương Quốc Nghiêm (quê tỉnh Bạc Liêu) bận rộn liên tục ở cạnh khu vực nhà nghỉ chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh). Đang là thợ cắt tóc nữ, anh rất thích tạo kiểu tóc uốn, nhuộm đủ màu, bắt mắt. Trước khi nhập ngũ 1 ngày, anh được người thầy trong tiệm “đẩy” từng đường tông-đơ, trút bỏ mọi màu sắc, thời trang trên mái tóc, chỉ còn lại sự nghiêm túc, gọn gàng của thanh niên ưu tú lên đường vì Tổ quốc. “Khi về đơn vị mới, tôi thấy nhiều chiến sĩ chưa kịp cắt tóc hoặc cắt chưa đúng quy định. Biết tôi có tay nghề, chỉ huy phân công cắt tóc cho mọi người. Mấy hôm đầu, tôi cắt liên tục không ngơi tay, chừng vài chục mái tóc mỗi ngày. Mệt nhưng vui” - Nghiêm chia sẻ.

Tiểu đoàn 512 (Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) lại dành hẳn căn phòng vài mét vuông, bố trí nơi cắt tóc cho cán bộ, chiến sĩ. Trong “tiệm” cũng có thiết bị, vật dụng cơ bản, như: Ghế làm tóc, gương lớn, dụng cụ cắt tóc, bàn và kệ chứa dụng cụ, tủ, khăn choàng và các sản phẩm chăm sóc tóc khác. Ngoài ra, “tiệm” còn bố trí khu vực chờ dành riêng cho “khách”, mở nhạc nhẹ du dương, tạo không gian thư giãn, kèm theo một số ấn phẩm sách, báo, giúp thời gian chờ đợi được rút ngắn.

Điểm khác lớn nhất với hair salon ở bên ngoài là “khách hàng” đến đây không được chọn dịch vụ cắt, nhuộm, uốn, duỗi… gì cả, chỉ có dịch vụ duy nhất - cắt tóc 3 phân theo đúng quy định. Bởi vậy, sẽ không có câu hỏi “Anh muốn cắt kiểu gì”. Chiến sĩ chờ trong trật tự, đến lượt mình thì ngồi ngay ngắn vào ghế, yên tâm giao mái tóc cho “thợ” chăm chút. Mấy hôm đầu nhập ngũ, chiến sĩ có mái tóc rối bù, dài che phủ mắt là hình ảnh thường gặp. Chỉ ít phút ghé “salon”, chiến sĩ bước ra với mái tóc “chuẩn không cần chỉnh”, pha lẫn chút ngại ngùng vì chưa quen với diện mạo mới của mình.

Chiến sĩ mới Nguyễn Thành Phước (Đại đội 1) chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, tôi thường xuyên đến tiệm cắt tóc theo sở thích của mình. Hơn 1 tháng nay, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ở “tiệm cắt tóc” hết sức đặc biệt như thế này. Điều đó làm tôi rất ấn tượng. Mọi chiến sĩ đều cắt theo một mẫu chung, vừa tôn lên nét đẹp quân nhân, vừa mang tính chính quy của môi trường quân đội”. Nguyễn Thế Vỹ cũng có cảm nhận như Phước. “Vào môi trường quân đội, chúng tôi được chỉ dạy tận tình, từ cách đi, đứng, xưng hô chào hỏi, đến quy định đầu tóc, móng tay… Những việc từ nhỏ đến lớn như thế giúp chúng tôi trưởng thành hơn qua từng ngày” - Vỹ cho biết.

Binh nhất Lê Hoàng Trường Khang (Đại đội 1) nhập ngũ tháng 2/2024, trở thành người đi trước, truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm cho lứa chiến sĩ mới nhập ngũ năm nay. Anh theo nghề hớt tóc, đã có 2 năm kinh nghiệm trước khi thi hành nghĩa vụ quân sự, hiện tại là thợ duy nhất của “tiệm hớt tóc” này. “Thấy các đồng chí cùng đơn vị tóc thường xuyên dài (2 – 3 tuần phải cắt), không thể ra ngoài đơn vị cắt. Sẵn có tay nghề, tôi xung phong đảm nhận nhiệm vụ cắt tóc cho mọi người. Tôi cũng rất yêu thích công việc của mình” - Khang chia sẻ.

Trung tá Đinh Văn Phú, Chính trị viên Tiểu đoàn 512 cho biết: “Mô hình cắt tóc của tiểu đoàn được duy trì từ năm 2013 đến nay. Ban đầu, chúng tôi chỉ đạo liên chi đoàn tổ chức đội cắt tóc, lựa chọn chiến sĩ có tay nghề, nhằm tạo sự thống nhất trong tác phong. Bên cạnh đó, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động phong trào của liên chi đoàn. Dần dần, hoạt động được thực hiện ngày càng “chuyên nghiệp”, đáp ứng tốt nhu cầu cắt tóc của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị”.

Những khoảnh khắc trong “hair salon” sẽ là một phần ký ức đáng nhớ của chiến sĩ về thời “tóc 3 phân” ai cũng giống ai, về đồng đội khéo tay lành nghề, về hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam tác phong chuẩn mực… Mỗi người là mảnh ghép hoàn chỉnh để xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, bắt đầu từ câu chuyện “cái răng, cái tóc” nhỏ bé này.

VẠN LỘC