Kết quả tìm kiếm cho "người nuôi vẫn chỉ hòa vốn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2344
Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ dân ấp Vĩnh Hòa 3, xã Vĩnh Hòa Hưng mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập nhờ cách làm dân vận khéo, sát thực tế.
Nghề nuôi cá bè ven dòng sông Hậu hình thành cách đây ngót trăm năm, đến nay vẫn phát triển mạnh, mang lại thu nhập khấm khá cho người dân vùng châu thổ Cửu Long.
Từ vận động sản xuất đến hỗ trợ sinh kế, nhiều nội dung nghị quyết được triển khai cụ thể ở xã Giang Thành. Người dân tham gia hưởng lợi rõ rệt.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở đang phát huy hiệu quả khi gắn với hỗ trợ vốn, tạo việc làm và khởi nghiệp cho phụ nữ. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo ở địa phương.
Những năm qua, tại các xã vùng sâu, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, vai trò của người có uy tín ngày càng được phát huy rõ nét. Họ không chỉ là “cánh tay nối dài” của chính quyền mà còn là điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sau mỗi đại hội, nghị quyết không chỉ là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng mà còn là lời hiệu triệu hành động để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đại hội XIV của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Trong dòng chảy ấy, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội, nhất là lựa chọn đúng khâu đột phá để tạo chuyển biến thực chất trở thành yêu cầu cấp thiết của từng địa phương. Với An Giang - tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, bài toán này càng mang nhiều ý nghĩa.
Nghệ sĩ và công chúng đều có vai trò, quyền lợi và trách nhiệm như nhau đối với nghệ thuật. Nghệ sĩ cần có thái độ trân trọng nghề. Công chúng cũng cần giữ sự bình tâm trong quá trình thưởng thức.
Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các địa phương triển khai nhiều mô hình thiết thực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Khoảng hơn chục năm nay, làn sóng nghệ sĩ hải ngoại về nước hát cải lương ngày càng nhiều, tạo nên không khí sôi nổi và sức hút lớn cho sân khấu. Có lẽ khi "cải lương là máu thịt" thì dòng máu ấy chỉ có thể chảy tốt nhất ngay trên chính đất mẹ thân yêu, nơi đã sản sinh và nuôi dưỡng cải lương.
Phát huy tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, nhiều người cao tuổi các xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng, Định Hòa tích cực phát triển kinh tế gia đình và làm việc có ích cho cộng đồng.
Tôi đã có một buổi chiều thật nhẹ nhàng cùng tiếng kèn saxophone trầm ấm của ông Lê Văn Quyền (sinh năm 1979) hòa quyện cùng tiếng đàn violin của bé Lê Tịnh Tâm (sinh năm 2016, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Nhưng đằng sau những âm thanh vui tươi ấy là cả một quá trình luyện tập đầy gian khổ của cả hai cha con.
Giữa tháng 3/2026, tại Lữ đoàn 6 (thuộc Quân khu 9, đứng chân tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang), những chàng trai tuổi đôi mươi vừa rời mái nhà thân quen đã làm quen với nếp sống quân ngũ.