Kết quả tìm kiếm cho "Những thói quen xấu"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 854
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là ngày 4/7/1994. Một cú điện thoại bất ngờ của một người bạn làm việc ở Công an Lâm Đồng vào lúc đêm khuya: “Cậu chuẩn bị đi với tụi mình nhé! Có một gia đình Fulro vừa trở về sau gần 20 năm lạc lối giữa rừng sâu…” Những ngày sau đó, chúng tôi có mặt và chứng kiến một câu chuyện thật sự hiếm hoi khi đất nước đã thanh bình gần hai mươi năm và từ lâu vấn đề Fulro tưởng chừng đã lùi về ký ức…
Kiến ba khoang là nỗi ám ảnh của không ít gia đình, bạn hãy tham khảo ngay cách diệt kiến ba khoang ở chung cư đơn giản, hiệu quả dưới đây nhé.
Người Nhật ăn nhiều cá, có bữa sáng tươm tất, sống trong môi trường trong lành, ít tiếng ồn.
Người Nhật ăn nhiều cá, có bữa sáng tươm tất, sống trong môi trường trong lành, ít tiếng ồn.
Hiện nay, các điểm du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh An Giang đang thu hút rất đông du khách xa gần đến tham quan, khám phá. Thế nhưng, một số du khách vẫn còn thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan DL.
'Người tắm ba kiểu, mạng mỏng hơn giấy' là câu nói nhắn nhủ của người xưa về thói quen tắm không lành mạnh, có thể gây nguy hiểm tính mạng.
Tin tặc sử dụng tài khoản mạng xã hội với tên gọi @faxociety vừa lên tiếng thừa nhận tấn công hàng loạt camera giám sát khắp toàn cầu.
Dùng lược chải tóc ngay sau khi gội đầu là thói quen mà nhiều người gặp phải, đó chính là nguyên nhân khiến tóc tổn thương.
Những món ăn luôn phản ánh sự đa dạng trong phong tục, tập quán, ẩm thực của mỗi vùng, miền. Ở một khía cạnh khác, những món ăn xuất hiện trong mâm cơm cũng là lăng kính phản ánh đời sống gia đình.
14 năm trước chuyến đi đầu tiên định mệnh của con tàu Titanic, một nhà văn ở tỉnh lẻ tại Mỹ đã dự đoán toàn bộ sự việc trong cuốn sách của ông.
Hàng triệu camera giám sát của hãng Hikvision (Trung Quốc) trên toàn cầu đã bị tin tặc tấn công, trong đó có cả những camera tại Việt Nam. Một tin tặc đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Với người Việt, quê hương cũng là gia đình. Bởi có nhiều thứ kết nối, từ sự trưởng thành, rồi bạn bè, học tập cho tới quan hệ họ hàng, phong tục tập quán… Nên cái làng xã đó cũng có thể coi là gia đình, 'đi xa càng muốn về, khổ đau cũng muốn về'.