Kết quả tìm kiếm cho "bị lũ quét"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 780
Chính quyền Trung Quốc đã chuẩn bị đối phó với mưa lớn khi bão Bebinca tiến gần đến bờ biển phía Đông của nước này.
Thủ tướng quán triệt mục tiêu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 có hiệu quả; khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tốt lạm phát, phấn đấu vẫn đạt tăng trưởng kinh tế 7%.
Bão số 3 đã khiến 353 người chết, mất tích; khoảng 1.900 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi.
Tính đến sáng 15/9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập úng do hoàn lưu sau bão đã làm 348 người chết và mất tích, trong đó 281 người chết và 67 người mất tích.
Các địa phương không để người dân nào thiếu ăn, thiếu chỗ ở, bị rét, thiếu nước uống, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bị thương, bị bệnh thiếu nơi khám chữa bệnh.
Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh này về việc đề nghị khen thưởng 2 cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn.
Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn, hoàn lưu bão gây lũ quét, sạt lở tạo ra những vùng cô lập, người dân cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm trong đó có thực phẩm và nước sạch để uống.
Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 14/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 3-6 giờ tới (18 giờ 30 phút - 21 giờ 30 phút ngày 14/9), khu vực Bắc Bộ có mưa với lượng mưa từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.
Số hotline 18006132 là cổng tiếp nhận thông tin chính thống, thường trực và miễn phí của Mạng lưới Thông tin Cứu nạn Khẩn cấp, không thu phí cuộc gọi hay yêu cầu kết nối wifi/4G.
Những ngày qua, bão số 3 diễn biến phức tạp cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại lớn không chỉ về cơ sở vật chất mà còn tính mạng của người dân, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Sáng 13/9, sau khi nước lũ rút, chính quyền và người dân phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) và phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), Hà Nội khẩn trương tiến hành công tác dọn dẹp, vệ sinh khu phố sau bão lũ.
1 giờ 40 phút ngày 13-9, Hoàng Văn Quyển gọi giật đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mình di chuyển sang nhà bố em thôi anh. Đang nguy hiểm lắm" - Quyển đưa chiếc áo mưa, rồi cùng vợ và tôi mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà