Kết quả tìm kiếm cho "bia tưởng niệm chiến thắng"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 222
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023), Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh An Giang, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; thân tộc Bác Tôn… đã cùng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023).
Đội tuyển Nữ Việt Nam cùng ba đội bóng khác đã sớm phải nói lời chia tay World Cup Nữ 2023, trong khi hai đội chủ nhà New Zealand và Australia cũng đang đối mặt vô vàn khó khăn.
Sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023).
Sáng 26/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Hơn 500 cán bộ lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng, công nhân- viên chức lao động, lực lượng vũ trang từ huyện đến các xã, thị trấn tham gia lễ viếng.
Những ngày tháng 7, nhân dân ta nghiêng mình kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc; trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do, thống nhất đất nước. Họ trở thành những huyền thoại trong lòng những người đang sống. Đây còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với đất nước.
Sáng 25/7, Huyện đoàn Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp Viettel Tri Tôn, đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y dược Cần Thơ và Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ huyện Tri Tôn, bia chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông, đài vinh danh Sư đoàn I và bức phù điêu tại căn cứ Ô Tà Sóc, bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, cùng các nhà bia ghi danh tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn.
Trước họng súng, lưỡi lê của quân thù, những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã kết thành một vòng tròn, lấy thân mình bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bây giờ, một vòng tròn lớn trên cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” là sự cách điệu của tinh thần “vòng tròn bất tử” ấy. Các anh đã trở thành những tượng đài thiêng liêng trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.
Mọi hoạt động và hình thức vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia đã kết thúc từ 22h00 ngày 21/7, chuyển sang khung “ngày yên lặng” hay “ngày trắng” (22/7) - một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu (23/7).
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 19/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ Cách mạng, đồng bào yêu nước; gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo; thăm, tặng quà người có công tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Những cựu tù Côn Đảo - chuyện về họ sẽ không bao giờ có thể kể hết. Hôm nay, có người còn đây, có người đã đi xa, nhưng quãng thời gian đấu tranh trong “địa ngục trần gian“ với chính họ và với nhân dân Việt Nam mãi là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm ngời lên chân lý: song sắt có thể cầm tù một thể xác, nhưng không thể giam hãm một tâm hồn, một lý tưởng...
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, căn cứ Ô Tà Sóc được xem là trái tim, là biểu tượng ý chí kiên cường của quân - dân An Giang. Để xứng đáng với bao công sức, xương máu của ông cha đã đổ xuống cho độc lập hôm nay, cần xây dựng Ô Tà Sóc thành “địa chỉ đỏ” gắn với du lịch (DL) tâm linh, tạo điều kiện cho người dân, du khách về nguồn, thúc đẩy vùng đất Lương Phi anh hùng phát triển.
Nếu không dành thời gian theo cậu con trai đi mua sách, nếu không theo dõi lịch phát hành mỗi tháng của các nhà xuất bản mà cậu bé thông báo và nếu không tham gia các hội, nhóm trên Facebook, tôi có lẽ cũng không thể hình dung thế giới truyện tranh của giới trẻ bây giờ sôi động và phong phú như vậy với đủ hình thức sưu tầm và hoạt động offline.