Kết quả tìm kiếm cho "chu đáo"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 52587
Chuyến thăm của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis tới Cuba từ ngày 27 đến 29-6 đã làm nổi bật những tiến bộ và đóng góp của đảo quốc Caribbean cho chủ nghĩa đa phương, hợp tác; khẳng định vai trò của Cuba trong việc ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu hiện nay.
Từ ngày 1-7-2024 sẽ thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Đây là tin vui với số đông và mức tăng được đánh giá là sẽ góp phần cải thiện đời sống của người thụ hưởng.
Trong bối cảnh AI đang được ứng dụng rộng khắp, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần thiết lập các quy định cụ thể và khung quản trị AI.
Cầm cuốn sách ảnh nghệ thuật nặng cả cân đóng bìa cứng trang trọng, 'Chưng cất bước chân mình' khiến người xem tin chắc tác giả đã chọn lựa kỹ những tác phẩm ảnh của cuộc hành trình sáng tác trải dài khắp mọi miền đất nước.
Tỏa sáng ở EURO 2024, nhiều cầu thủ hứa hẹn có sự nghiệp bước lên tầm cao mới khi trở lại câu lạc bộ của mình.
Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu Tây Ban Nha vs Gruzia vòng 1/8 EURO 2024 diễn ra lúc 2h ngày 1/7.
Dấu ấn của công nghệ giúp đội tuyển Đức đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-0 ở vòng 1/8 EURO 2024.
Vừa đi vào vận hành, tour vượt thác canyoning tại cụm thác Động Tiên (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã đón những nhóm du khách đầu tiên trải nghiệm.
U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Thái Lan trong trận bán kết giải U16 Đông Nam Á 2024.
Sáng 29/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2024. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang dự và chủ trì hội nghị.
Sáng 29/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Không hiểu sao trong tất cả các loại phương tiện đi lại, tôi vẫn yêu tiếng xình xịch đường ray và những hồi còi tàu lửa như thúc giục, như vỗ về. Không biết đã bao nhiêu chuyến đi rồi, vậy mà mỗi khi nghe “kình kịch... kình kịch... tu u... tu u...” là tôi lại muốn xách giỏ lên đường. Có thể lên tàu chỉ để hưởng thụ không gian xê xích, để nhìn ngắm thỏa thích nước non cây cỏ dọc đường, chứ điểm đến đôi khi chưa mường tượng trong đầu...