Kết quả tìm kiếm cho "người trao giọt hồng"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 104
Người đã dành 15 năm, với 66 lần hiến máu tình nguyện (HMTN) cứu người, giữ “kỷ lục” hiến máu cao nhất tỉnh chính là Bí thư Đảng ủy xã Cần Đăng (Châu Thành) Trần Phú Hào. Anh Hào không chỉ có tấm lòng nhân ái mà còn là bí thư trẻ, năng động sáng tạo, luôn gần dân, sát dân để chăm lo tốt đời sống người dân.
Ai cũng mong muốn được sống khỏe mạnh để chăm lo cho người thân, gia đình. Nhưng với chị Dương Thị Tám và anh Trần Văn Phúc (cùng ngụ khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang) đó chỉ là ước mơ bởi những khối u cứ ngày đêm hành hạ họ.
Khi bạn bè xung quanh có đôi có cặp hoặc đang ôm con thơ, tất tả với nhiều buồn lo của phụ nữ, còn bạn dù ngang qua đến vài cuộc tình thì vẫn đi về đơn chiếc.
Hiệu quả của những đợt tuyên truyền hiến máu cứu người được biểu hiện ở số người tham gia hiến máu ngày càng tăng. Người dân đã nâng cao ý thức hiến máu là việc làm không quá khó, dễ cho đi, dễ cứu người.
Sáng 10-3, ngày hội chính của Lễ hội Xuân hồng đã được tổ chức tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.
Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018 kết thúc, các vận động viên Triều Tiên đã rời Hàn Quốc lên đường về nước.
Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ doanh nghiệp ngày cuối năm; bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ), tặng quà cho công nhân, viên chức lao động (CNVC-LĐ) hoàn cảnh khó khăn… là những việc CĐ các cấp đã và đang làm để mừng xuân và đem không khí vui tươi đến với đoàn viên.
Trong đêm nhạc hội Festival kỷ niệm 20 năm Làn sóng xanh, nhà báo Nguyễn Công Khế đã trao chiếc cup kỷ niệm cho ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ở hạng mục "Ca sĩ cống hiến".