Kết quả tìm kiếm cho "ngập nhiều tuyến đường"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 904
Trận mưa lớn cục bộ kèm gió lốc từ tối 8/5 đến sáng 9/5 gây thiệt hại lớn về hoa màu của người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 6/5, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã đề nghị Quốc hội nước này tuyên bố tình trạng thiên tai do mưa lũ đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam đất nước.
Từ khoảng 22 giờ 45 phút ngày 5/5 đến rạng sáng 6/5, mưa dông, sấm sét kèm mưa đá dữ dội bất ngờ trút xuống tỉnh Lào Cai.
Qua hơn 1 năm triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, vùng Đông Nam Bộ đã đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội cao hơn mức bình quân chung cả nước.
Chưa kịp mừng trận mưa lớn nhất từ đầu năm, người dân nhiều khu vực ở TP.HCM đã chịu cảnh phải dắt bộ xe chết máy do đường ngập nước lênh láng.
Những ngày này, khắp các con đường, tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ đều ngập tràn sắc đỏ với rực rỡ cờ hoa, pano, băng rôn, biểu ngữ... khi chỉ còn 2 ngày nữa thôi, nơi đây sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho đến nay vẫn khiến nhiều bạn bè và các học giả quốc tế ngưỡng mộ.
Lần thứ 2 trong 1 tháng qua, mưa lớn đã trút xuống Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), khiến ngành hàng không nước này chịu nhiều ảnh hưởng.
Các nhiếp ảnh gia Việt Nam đã đưa phong cảnh trong nước góp mặt vào danh sách 100 bức ảnh đẹp nhất ở hạng mục ảnh chụp từ trên cao của giải thưởng uy tín quốc tế.
Không những là nhà chỉ huy quân sự tài năng, kiên cường, cuộc đời hoạt động cách mạng của Huỳnh Văn Nghệ còn là một cây bút tràn đầy nhiệt huyết. Ở lĩnh vực thơ ca, ông được mệnh danh là “Thi tướng rừng xanh”.
Cái nắng cháy da mùa hè không ngăn được dòng du khách trong và ngoài nước đến tham quan Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh), ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, lịch sử đáng nhớ muôn đời. Địa điểm khang trang, đẹp đẽ, uy nghi hôm nay từng là nơi hứng chịu bom đạn, anh dũng chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Báo An Giang nhận được phản ánh của hộ dân ấp Sơn Hòa (xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho rằng, chính quyền địa phương xử lý vụ việc không thỏa đáng.