2 học sinh cần tiếp bước đến trường

11/01/2024 - 06:23

 - Đó là em Lê Thị Kiều Tiên và Phan Tuấn Kiệt (cùng ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Từ nhỏ, sống trong cảnh gia đình gặp nhiều bất hạnh, khó khăn, các em vẫn nỗ lực vươn lên, mong ước được tiếp bước đến trường.

Tiên và bà ngoại

Về ấp Tấn Hòa, chúng tôi gặp cô gái nhỏ Lê Thị Kiều Tiên (lớp 11, Trường THPT Châu Văn Liêm). Cha em lúc trước làm nghề phụ hồ, ngày làm ngày nghỉ; mẹ em bán vé số. Em chưa hưởng được tình yêu thương của cha mẹ bao nhiêu, họ đã “cơm không lành, canh không ngọt”. Mỗi người đi làm xứ khác, bỏ lại em nương nhờ vào tình thương của ông bà ngoại.

Tiên bộc bạch: “Vì em mà ông bà chưa được nghỉ ngơi. Ông ngoại năm nay 62 tuổi, hàng ngày chạy xe lôi chở hàng thuê, còn bà ngoại đi bán vé số. Ngoài giờ học, em tranh thủ đi bán vé số phụ giúp bà. Mấy hôm nay, việc chạy xe thuê, bán vé số đều ế ẩm, cả nhà em rơi vào tình cảnh rất khó khăn”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tấn Mỹ Nguyễn Thị Bích Thùy cho biết: “Hoàn cảnh của em Tiên rất đáng thương. Việc học, việc đến trường của em khó khăn so với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi đi học, em phải đi nhờ bạn bè đến trường. Sách vở, quần áo em được mọi người xung quanh cho. Tiên rất ham học, mong ước thi đậu vào ngành giáo viên mầm non để sau này chăm sóc, giáo dục các em nhỏ. Do vậy, địa phương, hội phụ nữ luôn tích cực vận động để Tiên có điều kiện hoàn thành chương trình phổ thông. Chúng tôi rất mong tổ chức, quỹ học bổng hỗ trợ để Tiên hoàn thành ước mơ”.

Em Kiệt và bà ngoại

Còn em Phan Tuấn Kiệt (ngụ ấp Tấn Quới, lớp 11, Trường THPT Châu Văn Liêm) mồ côi cha vì dịch bệnh COVID-19. Sau đó, bà Phạm Thị Chói (50 tuổi, mẹ Kiệt) trở thành “cánh cò” lặn lội, tảo tần sớm hôm. “Mẹ em làm việc quần quật cả ngày, nào là đi hái xoài, mần cỏ mướn, giúp việc nhà… chăm lo cuộc sống cho 2 con. Hơn 3 năm nay, nỗi vất vả ngày một lớn hơn, chi phí học tập chồng chất lên đôi vai mẹ. Chị gái vừa hoàn thành lớp 12 đã phải nghỉ học, mấy tháng nay đi tìm việc ở tỉnh Bình Dương, nhưng vẫn chưa có được việc làm ổn định” - Kiệt chia sẻ.

Bà Trần Thị Tím (80 tuổi, bà ngoại Kiệt) cho hay: “Nhà tôi ở cạnh nhà con gái. Mấy mẹ con nó khổ lắm, nghèo khó vất vả bao nhiêu năm nay, chồng lại vắn số ra đi, căn nhà xập xệ cũ nát cũng không thể cất nổi. May nhà các chú làm thiện nguyện giúp đỡ mới có mái nhà che nắng che mưa. Kiệt ham học lắm, nhưng thấy mẹ làm việc vất vả, muốn nghỉ học để đi làm thuê đỡ đần. Tôi thấy cảnh sống của gia đình qua nhiều thế hệ, không được học hành đến nơi đến chốn, phải vất vả kiếm sống mà đau xót”.

Trưởng ban Nhân dân ấp Tấn Quới Lê Văn Thạnh cho biết: “Nhà Kiệt thuộc hộ cận nghèo của địa phương, gia đình chỉ còn mỗi chị Chói là lao động chính, đời sống rất khó khăn. Có phần gạo, quà của nhà hảo tâm giúp đỡ, ấp đều san sẻ cho gia đình. Cả năm nay, công việc làm thuê ở quê ngày càng thưa thớt, gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Rất mong nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để các cháu học sinh hiếu học có điều kiện học tập, hoàn thành ước mơ nghề nghiệp ổn định”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG