2 người đàn ông khốn khổ

31/08/2023 - 05:27

Từng là trụ cột gia đình, một đời cần mẫn mưu sinh chăm lo vợ con, vậy mà trong phút chốc đau bệnh, tai nạn kéo đến, làm cho anh Thái Văn Ngon (ngụ khóm An Ninh, thị trấn Hội An) đối diện nguy cơ mất 1 chân, còn anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ ấp Bình Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chưa thể đi lại. Cả 2 đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.

3 tháng nay, không đêm nào anh Thái Văn Ngon được yên giấc, bởi những cơn đau nhức từ trong xương làm anh vô cùng khó chịu. Một ngày, anh phụ vợ chở rau củ ra chợ bán, bỗng dưng cảm thấy đau nhức ở đầu gối trái, tự kiểm tra thì thấy chỗ sưng nhỏ, vài ngày sau sưng to lên.

"Tôi đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khám. Bác sĩ cho hay, chỗ viêm đã lan nhanh làm hư khớp gối. Tôi được hướng dẫn lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ yêu cầu phẫu thuật thay cả khớp gối, nếu để lâu hơn sẽ có nguy cơ cưa chân. Nghe đến đây, tôi hoàn toàn suy sụp, trở về quê nhà đến hôm nay" - anh buồn rầu.

Anh Ngon

Nhìn căn nhà mục nát lâu năm bởi mối mọt mà vợ chồng anh đang ở, chúng tôi hiểu được nỗi lo của anh Ngon lúc này. Bởi vợ anh (chị Nguyễn Thị Ngọc Hà) ngày ngày đi bán rau cải tại chợ Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), còn anh làm thuê, gia đình nào giờ chỉ đủ sống, chăm lo đứa con trai lớp 9, lấy đâu ra tiền sửa nhà, tiền điều trị (300 triệu đồng)? Chưa lo liệu được tiền, giờ anh nghe ai chỉ gì thì đi mua thuốc đắp nấy, cầu mong "phép màu" sẽ đến.

Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm An Ninh, thị trấn Hội An Lê Thị Diễm cho biết: "Anh Ngon là người chí thú lao động, sống hiền lành, được hàng xóm thương mến. Cuộc sống của anh chị khá ổn định, vậy mà giờ anh không may mắc bệnh bướu xương, hư khớp gối cần tiền phẫu thuật.

Mặc dù đã có bảo hiểm, y tế, nhưng số tiền cần thanh toán ngoài danh mục bảo hiểm, vượt khả năng xoay xở của gia đình. Địa phương và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị trấn đang cố gắng vận động "góp gió thành bão" cho anh Ngon được một số tiền, đồng thời đề nghị phía bệnh viện giảm chi phí phẫu thuật".

Về ấp Bình Thạnh, xã Hòa An, hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Tùng làm chúng tôi xót xa không kém. Trước khi gặp tai nạn, anh Tùng là người thợ chăm chỉ. Cách đây 4 năm, chạy xe gắn máy về nhà, anh thấy chóng mặt, hoa mắt, xe đâm vào lề đường. Anh nhanh chóng được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, nhưng cú té ngã quá mạnh làm anh bị dập tủy đốt sống cổ, gây liệt tứ chi.

"Từ một trụ cột gia đình, sau tai nạn, tôi phải chịu cảnh nằm liệt giường. Những ngày trên giường bệnh, tôi suy nghĩ mãi, không thể đặt gánh nặng lên vai vợ, trong khi con trai mới bước vào đại học. Tôi gắng gượng cùng vợ đến Phòng thuốc nam ấp An Bình điều trị ròng rã 4 năm nay" - anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng và vợ

Chị Nguyễn Thanh Thủy (vợ anh Tùng) tiếp lời: "Vợ chồng tôi xin ở lại phòng khám để y sĩ châm cứu, đắp thuốc, tập phục hồi chức năng. Chồng tôi dù chưa đi được, nhưng có thể ngồi và đang cố gắng từng ngày. Còn tôi vừa chăm sóc chồng, vừa phụ việc cho bệnh nhân xung quanh, ai thương tình cho ít đồng mua đồ ăn, cho con tiền nhà trọ. Từ ngày chồng bệnh, con trai gặp cảnh khó khăn. Con đậu Trường Đại học Cần Thơ (ngành Kỹ thuật xây dựng), tự mình đi học, đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Đến nay, con bước vào năm học cuối, tôi vẫn chưa thể chăm lo cho con".

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa An Võ Thị Mai Tri cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Tùng rất đáng thương. Địa phương quan tâm, thường xuyên giúp đỡ anh chị, kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ Nguyễn Văn Mẫn (con anh chị) ít chi phí sinh hoạt đi học xa nhà. Năm học mới sắp đến, chúng tôi rất mong tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ để Mẫn đóng học phí, anh Tùng có tiền tiếp tục sinh hoạt và điều trị bệnh".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

 

NGỌC GIANG