
Những căn nhà Tình bạn được trao tặng, thắm đượm tình yêu thương, sẻ chia
“Những năm qua, bên cạnh công tác giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thì hoạt động hỗ trợ cất nhà Tình bạn cũng được thực hiện rất hiệu quả. Ngay từ đầu năm học, Đoàn trường phát động phong trào đóng góp, gây quỹ hỗ trợ cất nhà Tình bạn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.
Đối tượng được xét trao tặng phải là sinh viên của trường, có thành tích học tập tốt, được địa phương xác nhận về gia cảnh, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội” - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc cho biết.
Từ khi phát động đến nay, Đoàn trường đã hỗ trợ hơn 30 căn nhà Tình bạn cho đoàn viên, sinh viên. Trước năm 2022, mỗi căn nhà Tình bạn có kinh phí 30 triệu đồng; từ năm 2022 đến nay, trị giá mỗi căn nhà Tình bạn là 50 triệu đồng. Thời gian xây dựng 3 tháng sau khi giải ngân kinh phí.
Nhiệm kỳ 2022 - 2024, Đoàn trường đề ra chỉ tiêu xây dựng mới hoặc hỗ trợ sửa chữa 6 căn nhà Tình bạn. Mỗi căn nhà Tình bạn được xây nên là thêm một câu chuyện “cổ tích” giữa đời thường, được các bạn đoàn viên, sinh viên viết lên, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia sâu sắc.
Niềm vui khi được “an cư” trong căn nhà Tình bạn vẫn còn hiện hữu trên gương mặt bạn Lâm Hồng Phong (sinh viên Trường Đại học An Giang). Phong chia sẻ, căn nhà Tình bạn của em được Đoàn trường Đại học An Giang trao tặng năm 2023, với diện tích 60m2. Trong đó, kinh phí được Đoàn trường hỗ trợ là 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.
Với Phong, việc nhận được một căn nhà kiên cố là nguồn động viên rất lớn, thể hiện sự quan tâm, yêu thương của các bạn đoàn viên, sinh viên. Căn nhà mới cũng đại diện cho một khởi đầu mới, để Phong tạo lập, xây dựng gia đình ngày càng phát triển, có những đóng góp thiết thực cho xã hội.
“Trước đây, gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Năm 2015, ba mẹ em qua đời, để lại em và đứa em trai sống nương tựa với bà nội tuổi cao, sức yếu. Từ đó, mọi chi tiêu sinh hoạt chủ yếu nhờ trợ cấp từ chính quyền địa phương, cùng số tiền đi làm thuê ít ỏi của hai anh em. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, em chọn ngành Công nghệ thông tin và học tại Trường Đại học An Giang.
Ngoài việc học ở trường, em còn đi làm thêm vào buổi tối để có thu nhập chi tiêu cho cuộc sống và học tập. Với cố gắng không ngừng, em đã tốt nghiệp loại giỏi. Niềm vui được nhân lên, khi em được xét trao tặng nhà Tình bạn. Có được căn nhà khang trang, đàng hoàng hơn, luôn là mơ ước xa vời của hai anh em và bà nội” - Hồng Phong tâm sự.
Bên cạnh thuận lợi, Đoàn trường cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện xét và xây dựng nhà Tình bạn. Cụ thể, được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các địa phương nơi cư trú của sinh viên, sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn trong toàn hệ thống, nên việc xây dựng nhà được tiến hành nhanh chóng.
Tuy nhiên, một số sinh viên gửi hồ sơ về trường là sinh viên năm cuối, nên khi được xét trao nhà xong thì sinh viên đã ra trường, không thực hiện được. Có trường hợp, nhiều hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét chọn, nhưng gia đình không có đất hoặc không đủ kinh phí đối ứng. Mặt khác, do dịch bệnh nên thời gian xây dựng kéo dài, giá cả vật tư xây dựng tăng… ảnh hưởng đến việc xây cất nhà Tình bạn.
“Sau khi có thông báo của Đoàn trường, các Đoàn khoa tiến hành thông báo về các chi đoàn để xét hồ sơ và gửi về Văn phòng Đoàn trường. Đồng thời, Đoàn trường tham khảo ý kiến của các bên liên quan về học tập, chấp hành nội quy, quy định, tham gia tích cực các hoạt động của sinh viên. Một phần không thể thiếu là ý kiến của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình của sinh viên được xét trao nhà. Các bước trên chỉ nhằm đảm bảo đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng” - anh Trần Trung Quốc thông tin thêm.
Vừa được bàn giao nhà Tình bạn vào tháng 4/2023, bạn Thái Loan Huệ Huyên (sinh viên Trường Đại học An Giang) vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. “Căn nhà của gia đình có diện tích hơn 40m2, kinh phí xây dựng gần 90 triệu đồng; trong đó Đoàn trường hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình đối ứng. Mẹ em năm nay ngoài 60 tuổi, còn em trai đi làm công nhân ở quê. Mẹ luôn tần tảo sớm hôm nuôi em và em trai ăn học. Em may mắn được học lên đại học.
Hiểu những khó khăn của mẹ, em tranh thủ đi làm thêm mỗi khi trống tiết, với đủ nghề từ phục vụ, phụ đám tiệc, gia sư... để có chi phí ăn học. Từ khi được xét đến lúc trao tặng nhà Tình bạn, em rất vui mừng. Với em, đó không chỉ là căn nhà che mưa, tránh nắng, mà còn là động lực để em vươn lên trong cuộc sống” - bạn Huệ Huyên chia sẻ.
Giúp cho đoàn viên, sinh viên có được căn nhà khang trang, an tâm học tập, đồng thời còn giúp gia đình sinh viên có mái ấm sinh hoạt, ổn định cuộc sống là hoạt động rất ý nghĩa mà Đoàn Trường Đại học An Giang đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới..
PHƯƠNG LAN