Bé trai bị bại não và cụ già bán vé số cần giúp đỡ

09/05/2023 - 06:08

 - Nguyễn Chí Thiện (3 tuổi, ngụ ấp An Quới) vừa lọt lòng đã phải chịu đựng căn bệnh bại não; bà Bùi Thị Bích (78 tuổi, ngụ ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) sống neo đơn, bán vé số mưu sinh. Cả 2 hoàn cảnh đều rất cần sự yêu thương, san sẻ từ cộng đồng.

Niềm vui khi sinh đôi (1 trai, 1 gái) chưa được bao lâu thì vợ chồng chị Nguyễn Thị Khen (35 tuổi) phải sống trong những ngày tháng lo toan và áp lực: Vừa chăm sóc, vừa kiếm tiền lo trị bệnh bại não của con trai Nguyễn Chí Thiện. Chị Khen chia sẻ: "Con gái lớn của chúng tôi đang học lớp 9, đứa con trai kế học mẫu giáo. Khi sinh được hơn 10 ngày, Thiện hay quấy khóc, co giật. Tôi đưa con đi khám ở TP. Hồ Chí Minh mới hay con bị bệnh bại não. Suốt 3 năm qua, mẹ con tôi dường như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cuộc sống vốn khó khăn chồng chất khó khăn".

Chị Khen và bé Chí Thiện

Nhìn đứa con 3 tuổi không biết nói cười, không biết ngồi hay tự đi đứng, tay không biết cầm nắm… chị Khen vô cùng đau xót. Mấy tháng nay, 2 mẹ con được xuất viện về nhà, chị cố gắng cho con uống thuốc, ăn uống đầy đủ, mong sao con đủ sức khỏe. Còn chuyện điều trị lâu dài theo phác đồ của bác sĩ, vợ chồng chị chưa thể tính được.

"Mấy năm nay lên xuống thành phố, lo ăn uống, tã sữa, thuốc lặt vặt cho con đã tiêu tốn rất nhiều tiền dành dụm của gia đình. Bản thân tôi phải chăm con suốt, không làm gì ra tiền. Tất cả chỉ trông chờ vào từng đồng tiền làm thuê tại lò sấy, phụ hồ của chồng" - chị Khen cho biết thêm.

Bà Võ Thị Bé Đang (68 tuổi, bà nội của Chí Thiện) bày tỏ: "Vợ chồng tôi lớn tuổi, không còn sức đi làm thuê đỡ đần cho con cháu. Thời gian trước, tôi chọn việc đi bán vé số, hy vọng phụ tiền sữa, tiền thuốc cho cháu. Vậy mà không được bao lâu, tôi lại bị đau lưng, đau khớp gối, không thể tiếp tục đi bán".

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp An Quới Huỳnh Thị Vàng cho biết: "Gia đình chị Nguyễn Thị Khen thuộc hộ nghèo địa phương. Nào giờ vợ chồng họ rất chí thú lao động, nhưng đời sống chưa được cải thiện. Nay họ tiếp tục rơi vào cảnh khó khăn khi phải chăm lo cho con trai bị bệnh bại não. Địa phương, chi hội phụ nữ ấp rất quan tâm, thường xuyên giúp đỡ gạo, nhu yếu phẩm từ nhà hảo tâm gửi tặng. Nhưng còn về chi phí điều trị lâu dài, chúng tôi rất mong tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ, để cháu Thiện có cơ hội điều trị và vượt qua bệnh tật".

Bà Bùi Thị Bích

Đến ấp An Lương, chúng tôi rất xót xa trước tình cảnh nghèo khó, neo đơn của bà Bùi Thị Bích (78 tuổi). Chồng bà mất từ trẻ, một mình bà nuôi 2 đứa con. Bà phải làm lụng vất vả mới lo cho con được miếng cơm, manh áo đủ đầy. Khi khôn lớn, các con bà đi làm ăn xa. Công việc không thuận lợi, họ rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất.

Bước vào tuổi xế chiều, bà Bích phải đi bán từng tờ vé số nuôi thân. Một hai năm đầu, bà còn đi bộ. Sau do tuổi cao và bị suy giãn tĩnh mạch, bà đi lại khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Bình vận động và tặng bà chiếc xe lắc để di chuyển dễ hơn. Mỗi ngày, bà đi từ nhà đến phà An Hòa, qua TP. Long Xuyên, lam lũ bao ngày mưa nắng mong có ít tiền để trang trải bữa ăn, chi phí lãnh thuốc.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp An Lương Nguyễn Kim Mai cho biết: "Hoàn cảnh của bà Bích rất đáng thương. Bà thuộc hộ nghèo và vẫn chưa có nhà ở ổn định. Hiện tại, bà đang ở trên phần đất mượn tạm của hàng xóm. Mỗi ngày, bà đi nhiều nơi bán vé số, tự trang trải cuộc sống và thuốc men cho bệnh suy giãn tĩnh mạch, thoái hóa khớp, sạn thận. Địa phương rất quan tâm, thường xuyên giúp đỡ bà mỗi khi có được phần quà, gạo do nhà hảo tâm giúp đỡ. Chúng tôi hy vọng bà Bích được giúp đỡ thêm, để đời sống phần nào vơi bớt khó khăn, chật vật".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG