Cần lắm một tấm lòng !

05/03/2024 - 05:49

 - Nguyễn Hoàng Phú Đăng (sinh năm 2010, học lớp 7A7, Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Đăng bị bệnh teo van tim 2 lá và phải phẫu thuật Fontan, thay van nhĩ thất cơ học. 14 năm qua, em đã 3 lần phẫu thuật tim và lần gần nhất vào ngày 12/10/2023. Ca phẫu thuật tim được tiến hành tại bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Em Đăng là con trai lớn của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi), anh Nguyễn Phú Toàn (36 tuổi), cư ngụ tại khóm Thạnh Lợi (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung). Khi mới lọt lòng mẹ, thân hình Đăng tím tái. Bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh tim và được đưa sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để phẫu thuật. Sau đó, em được chuyển sang khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Mỗi ngày, ngoài các loại thuốc của bệnh viện cấp, Đăng phải uống thêm thuốc chống đông máu. “Con rất thích học. Năm nay học lớp 7, còn đến 5 năm nữa mới xong chương trình phổ thông để lên đại học. Sức khỏe con như vậy không biết có theo học hết chương trình phổ thông nổi không…” - Đăng xúc động nói.

Nguyễn Hoàng Phú Đăng

14 năm điều trị bệnh tim cho em, gia đình chị Thắm đã khánh kiệt. Chị Thắm và anh Toàn sinh sống bằng nghề làm mướn. Trước năm 2019, cả 2 vợ chồng đều làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Gần đây, do tình hình doanh nghiệp khó khăn, cả 2 vợ chồng đều mất việc. Chị phải xuống tận Sóc Trăng tìm chỗ làm thuê, còn chồng thì chạy "xe ôm" kiếm tiền nuôi con. Nguyễn Hoàng Phú Đăng (14 tuổi) là con lớn; còn 2 đứa em là Nguyễn Hoàng Thiên Đại (8 tuổi) và Nguyễn Dương Thiên Hoa (3 tuổi). Đăng hiện sống với bà nội tại khóm Thạnh Lợi (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung).

“Bà nội của Đăng tên là Dương Thị Mai (56 tuổi). Bà đang giữ 5 đứa cháu để cha mẹ đi làm ăn xa. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng khó hơn. Trước hoàn cảnh này, chúng tôi đã giúp gia đình làm hồ sơ để xin hưởng bảo trợ xã hội. Nhưng đến nay, hồ sơ vẫn chưa xong…”- bà Trần Thị Bích Phương (Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Thạnh Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung) chia sẻ.

Để có tiền nuôi sống gia đình và điều trị bệnh cho Đăng, chị Thắm đã xuống tận Sóc Trăng để xin làm việc tại nhà máy chuyên sản xuất vỏ chai nhựa (đựng nước suối). Tại đây, chị làm hưởng theo sản phẩm. Bình quân mỗi ngày làm được 150.000 đồng. Ngày làm nhiều nhất được 180.000 đồng. Còn chồng chị thì chạy "xe ôm". “Em làm ăn lương theo sản phẩm, cứ thổi được 1.000 chai nhựa thì em được 30.000 đồng, cuộc sống vất vả vô cùng. Em mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để có đủ tiền điều trị bệnh tim cho con em trong thời gian tới…” - chị Nguyễn Thị Thắm nghẹn ngào.

Đăng bị bệnh tim nhưng thành tích học tập của em khá tốt. Năm học 2022 - 2023, em là học sinh giỏi của trường. Thầy Huỳnh Thanh Sơn (giáo viên chủ nhiệm lớp 7A7, Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung) cho biết: "Đăng là học sinh ngoan hiền, chăm học và biết nghe lời thầy cô, cha mẹ. Hạnh kiểm của em rất tốt. Ngoài việc chăm lo học tập, em còn tiếp bà nội chăm sóc 4 đứa em còn lại…".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.


MINH HIỂN