Cận ngày thi tốt nghiệp, cậu học trò nghèo vẫn đi bán vé số

25/06/2023 - 17:54

Dù ngày thi THPT đã cận kề, em Nguyễn Chí Cường, học sinh lớp 12C2 của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) vẫn phải đi bán vé số để có tiền trang trải cho cuộc sống của 2 cha con.

Quê ở tỉnh Hậu Giang, gia đình em Nguyễn Chí Cường đến An Giang sinh sống từ năm 2012. Hoàn cảnh khó khăn, Cường và cha ở trọ tại khóm Phú Trường, thị trấn Chợ Vàm, cách trường học 5km. Ông Nguyễn Văn Hùng (cha của em Cường) bị tật 1 chân (teo cơ bẩm sinh). Cách đây vài tháng, do làm việc nhiều, nên ông mắc thêm bệnh lao phổi.

Hà̀ng ngày, tranh thủ giờ rảnh, Cường cùng cha đi bán vé số. Đây là khoản thu nhập duy nhất để trang trải cho cuộc sống và chuyện học hành của em.

“Năm học cuối cấp này, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhờ được nhà trường quan tâm hỗ trợ, phụ đạo miễn phí, em đã an tâm bước vào kỳ thi. Mỗi ngày em vẫn lãnh 300 tờ vé số đi bán. Nhiều người hỏi em sao không nghỉ để tập trung ôn bài, nhưng nếu nghỉ thì cha con em sẽ không đủ tiền sống qua ngày” - Cường giãi bày.

Thầy, cô đều nhận xét, từ lớp 1 đến lớp 12, em Cường luôn đạt thứ hạng cao và nhiều năm là học sinh giỏi. Những năm học THPT tại Trường Nguyễn Chí Thanh, Cường là tấm gương phấn đấu hết mình trong học tập và rèn luyện.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Trần Văn Tới cho biết, trong năm học, nhà trường đã hỗ trợ học phí, kể cả miễn tiền học phụ đạo cho em Cường. Cá nhân thầy Tới còn vận động bạn bè ngoài tỉnh ủng hộ cho em Cường 4 triệu đồng vào đầu năm học.

“Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng em Cường rất nghị lực cố gắng. 3 năm học phổ thông, em đều đạt học lực khá, giỏi. Do chỗ ở xa, hàng ngày Cường đi học quá giang bạn đến trường. Trong những ngày thi tốt nghiệp, nhà trường bố trí chỗ nghỉ trưa và suất ăn để em an tâm hoàn thành kỳ thi” - thầy Tới cho biết.

Tranh thủ thời gian ít ỏi sau giờ mưu sinh, em liền ngồi bên sách vở để dò lại kiến thức. Kỳ thi lần này, Cường dự thi ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học An Giang, quyết tâm theo đuổi giấc mơ trở thành giáo viên.

Ngoài hỗ trợ của trường, trước mắt, bạn đọc Báo An Giang đã giúp đỡ em Cường 1,5 triệu đồng.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

MỸ HẠNH