Cảnh bệnh tật của cả gia đình

14/04/2020 - 06:30

 - Vợ bị bệnh teo não, bản thân và 2 con trai đều bị tai nạn giao thông để lại di chứng tổn thương não, mất sức lao động, đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chú Nguyễn Văn Sĩ (ngụ số 1105/1A, tổ 12, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên).

Cảnh bệnh tật của cả gia đình

Chú Sĩ cùng vợ và con trai lớn

Chú Sĩ (55 tuổi) luôn hy vọng cả cuộc đời cơ cực thì cũng phải tới lúc an nhàn, vậy mà đến tuổi xế chiều phải đối diện với nhiều khó khăn đến vậy. Bất hạnh bắt đầu từ vụ tai nạn giao thông mấy năm trước. Chú bị té xe khá nặng, phải chữa trị thời gian dài.

Lúc ấy, vợ chú không tiền đành bán mấy công ruộng do cha mẹ để lại, một phần chạy chữa cho chú, phần còn lại sửa chữa căn nhà đã mục nát nhiều năm. Đến khi bình phục thì bị di chứng chèn ép dây thần kinh, dẫn đến yếu cả 2 tay. Chú may mắn được nhận làm bảo vệ tại Nhà Thiếu nhi An Giang.

Chú Sĩ vừa qua cơn hoạn nạn thì ít lâu sau vợ chú là cô Trần Thị Mỹ Duyên (58 tuổi) thường xuyên đau đầu, chóng mặt, “lúc nhớ lúc quên”. Đi khám nhiều lần, cuối cùng Bệnh viện Ngoại Thần kinh Quốc tế (TP. Hồ Chí Minh) phát hiện cô bị bệnh teo não.

Lúc phát bệnh đến nay đã 2 năm, chú Sĩ chỉ có thể đưa vợ đi tái khám được 2 lần, bởi chi phí đi lại và tiền thuốc vô cùng tốn kém, từ 5-7 triệu đồng cho một chuyến đi. Mới đây, thẻ bảo hiểm y tế của vợ đã hết hạn mà chú đã cạn tiền nên chưa thể mua mới. Bởi chú phải xin nghỉ việc để chăm sóc, trông nom vì vợ không thể tự lo cơm nước, thuốc men, sinh hoạt cá nhân.

Rưng rức nước mắt, chú Sĩ nghẹn ngào chia sẻ thêm: “2 đứa con trai tôi chưa lập gia đình, ráng đi làm để phụ giúp cha mẹ mà nay cũng lần lượt bị tai nạn giao thông. Đứa con lớn Nguyễn Toàn Thịnh (28 tuổi) làm công nhân ở Bình Dương, trên đường đi làm về thì bị tai nạn, để lại di chứng chấn thương sọ não, nay ở nhà không thể làm gì, khi thì bình thường, khi thì nói năng lung tung.

Con trai út Nguyễn Thái Toàn (23 tuổi) vừa mới xuất ngũ, xin được việc làm chẳng bao lâu cũng bị tai nạn giao thông. Cháu nó bị gãy xương đùi, vừa phẫu thuật chưa được bao lâu, nay gắng gượng trở lại công việc lái xe tải ở TP. Hồ Chí Minh. Bởi cháu nói, nhà ai cũng bệnh tật hết nếu không làm thì lấy gì để lo cho cả gia đình”.

Trưởng khóm Tây Khánh 7 Trần Văn Phương cho biết: “Gia đình chú Nguyễn Văn Sĩ rất chí thú lao động. Tuy nhiên, hiện nay gia đình không may rơi vào cảnh khó khăn do có nhiều thành viên trong gia đình mắc bệnh, hạn chế sức lao động. Trước tình cảnh trên, địa phương thường xuyên đến tặng quà, gạo giúp gia đình phần nào vơi bớt nỗi lo bữa ăn hàng ngày. Về phần bệnh tật của bà Duyên và em Thịnh, rất mong có thêm sự sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái gần xa, phần nào giúp đỡ gia đình từng bước vượt qua khó khăn, bệnh tật".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội- Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang

Bài, ảnh: NGỌC GIANG