Cậu học trò bị viêm khớp và người đàn ông suy thận cần giúp đỡ

22/08/2023 - 06:59

 - Chỉ mới 13 tuổi, em Vương Văn Tiến (học sinh lớp 7A5, Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) phải đối mặt với nguy cơ bị mất một chân do chứng viêm khớp gối mạn tính. Còn anh Trương Văn Khanh (49 tuổi, ngụ ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) trong cảnh nghèo khó, phải vật lộn từng ngày với căn bệnh suy thận mãn.

Chị Lê Thị Thủy (mẹ em Vương Văn Tiến) chia sẻ: "Vợ chồng tôi lâu nay đi làm ở xa, gửi con cho cha mẹ trông giữ. Nào giờ con trai khỏe mạnh, năng động. Vậy mà những ngày đầu tháng 7 vừa qua, con than đau nhức đầu gối. Đến ngày 11/7/2023, lên cơn đau nhức dữ dội, bà ngoại vội đưa đi cấp cứu.

Bệnh viện Sản - Nhi An Giang chẩn đoán Tiến bị viêm khớp nặng, chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ cho hay, chỗ viêm khớp ăn sâu vào xương, phải tiến hành 2 lần phẫu thuật hút dịch khớp gối và 1 lần phẫu thuật nạo xương, loại bỏ phần viêm nhiễm, tránh nguy cơ ung thư".

Em Tiến có nguy cơ mất chân

Nhìn con đau đớn trải qua liên tiếp các đợt phẫu thuật nhưng phải điều trị lâu dài, có nguy cơ tháo khớp chân nếu chuyển biến xấu, lòng chị Thủy đau như cắt. "Hơn 1 tháng qua, có bao nhiêu tiền dành dụm, gia đình đã dốc hết để lo cho con, ước mong con khỏe lại để đến trường. Thế nhưng, từ ngày kề cận chăm sóc con, thu nhập hiện tại chỉ còn trông chờ vào đồng lương công nhân xưởng gỗ của chồng. Cuộc sống gia đình và chi phí điều trị sắp tới chưa biết tính sao" - chị Thủy chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Hòa Nguyễn Thành Châu thông tin: "Gia đình em Tiến nào giờ rất khó khăn. Cha mẹ đi làm công nhân gửi tiền về cho ông bà ngoại chăm sóc và đưa em đi học. Nay em không may mắc bệnh viêm khớp nặng, tốn nhiều tiền điều trị nhưng chưa thể khỏi bệnh. Nhà trường đã động viên và tích cực vận động giúp đỡ gia đình. Hơn lúc nào hết, Tiến rất cần sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm để giúp em sớm khỏi bệnh, tiếp tục cùng bạn bè trang lứa cắp sách đến trường”.

Ghé ấp Mỹ Long 2, hoàn cảnh của anh Trương Văn Khanh làm chúng tôi phải đau đáu. Đó là một người đàn ông cả cuộc đời chăm chỉ lao động, vậy mà bệnh tình ập đến. Hơn 2 năm nay, anh phải chịu đựng lần lượt các căn bệnh tiểu đường, tai biến và suy thận mãn. Mỗi tuần 3 lần, anh Khanh phải đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để chạy thận, lọc máu.

“Năm đầu tiên, tôi tự đi đến bệnh viện theo lịch chạy thận. Mấy tháng gần đây, bệnh trở nặng nên người hay mệt mỏi, phải có vợ đưa đi. Khoảng nửa tháng nay, cơ thể tôi kiệt quệ, phải nhập viện để bác sĩ theo dõi thêm” - anh Khanh lo lắng.

Anh Khanh đang được điều trị tại bệnh viện

Cạnh căn nhà của vợ chồng anh Khanh là em gái Trương Thị Huỳnh Hoa. Chị Hoa cho biết: “Anh trai tôi nào giờ khổ lắm, đi mần mướn không dám nghỉ ngày nào, còn chị dâu tôi ai kêu giúp việc nhà là đi làm ngay. Vợ chồng anh có với nhau 2 cô con gái (11 và 13 tuổi). Hổm nay, anh chị đi bệnh viện, 2 cháu phải nương nhờ nhà tôi và ông bà ngoại. Bảy anh em chúng tôi ai cũng làm thuê kiếm sống, còn nhiều khó khăn, đến lúc anh em gặp cảnh đau bệnh không có tiền chia sẻ”.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Long 2 Trương Thiện Tâm thông tin: “Hoàn cảnh gia đình anh Khanh rất đáng thương. Anh Khanh chí thú lao động quanh năm để chăm lo con cái. Nay, anh ấy không may mắc bệnh suy thận, phải chạy thận và điều trị lâu dài, cảnh nhà càng trở nên kiệt quệ. Địa phương thường xuyên quan tâm, vận động giúp đỡ anh ấy. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái cùng chung tay san sẻ, để anh Khanh có thêm điều kiện điều trị bệnh trong thời gian tới”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

 

NGỌC GIANG