
Các phương tiện bị đốt cháy trong bạo lực băng nhóm ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti, ngày 25/3/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Vụ phóng hỏa xảy ra đêm 13/3 (giờ địa phương). Hiện chưa thể đánh giá thiệt hại do khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang.
Chính phủ Haiti đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào RTCV, cho rằng đây là hành động nhằm đe dọa những người làm việc để cung cấp thông tin cho công chúng.
Giới truyền thông Haiti cũng phản đối hành động bạo lực cực đoan nhằm vào RTCV, đài truyền hình lâu đời nhất của Port-au-Prince, vốn sẽ kỷ niệm 76 năm thành lập vào tháng 6 tới. Nhân viên của đài vẫn đang bàng hoàng, bởi RTCV không chỉ là một đài truyền hình mà còn là một di sản mang ý nghĩa biểu tượng. Nhà báo Michel Joseph chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng họ sẽ không tấn công cơ sở này, vì đây là một biểu tượng truyền thông”. Được thành lập năm 1949, RTCV là một trong những cơ quan báo chí được theo dõi nhiều nhất tại Haiti.
Hiệp hội Truyền thông Quốc gia Haiti bày tỏ “choáng váng” trước vụ phóng hỏa và cho rằng đây là hành động làm gia tăng tình trạng hỗn loạn do các băng nhóm gây ra.
Đầu năm 2024, làn sóng bạo lực bùng phát tại Haiti đã buộc cựu Thủ tướng Ariel Henry từ chức. Ông Henry lên nắm quyền năm 2021 sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise tại dinh thự chính thức của ông. Từ năm ngoái, một Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp đã được thành lập nhằm thúc đẩy hòa bình và tổ chức bầu cử sau một thập kỷ gián đoạn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát quốc tế do Kenya dẫn đầu và được Liên hợp quốc hậu thuẫn vẫn chưa thể kiểm soát được hoạt động của các băng nhóm tội phạm có vũ trang.
Theo TTXVN