Đỗ Ngọc Son - Người xây tổ ấm cho người nghèo

10/07/2025 - 05:00

 - Ở xã An Biên, người dân gọi ông Đỗ Ngọc Son là người xây tổ ấm. Gần 70 tuổi, thay vì an nhàn tuổi già, ông Son vẫn đều đặn rong ruổi khắp làng quê cùng nhóm thiện nguyện “Mái ấm yêu thương” xây nên những căn nhà Tình thương cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đỗ Ngọc Son (bên trái) tặng quà cho hộ khó khăn về nhà ở

Đến ấp Xẻo Rô, xã An Biên, hỏi ông Đỗ Ngọc Son, hầu như ai cũng biết, bởi ông luôn sẵn lòng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sinh ra trong gia đình thuần nông, cả đời gắn bó với ruộng đồng, ông Son không chỉ làm ruộng, mà còn có năng khiếu nghề mộc.

Trước đây, ông sống bằng nghề mộc kết hợp làm ruộng để tăng thu nhập. Sau nhiều năm lao động vất vả, cuộc sống gia đình ông Son dần ổn định, từ đó ông dành nhiều tâm huyết hơn cho công tác từ thiện. Ban đầu, khi kinh phí còn hạn hẹp, ông đốn cây bạch đàn trên đất nhà, vận động tole để xây nhà cho những gia đình có nhà cửa xiêu vẹo, không có điều kiện sửa chữa. Mỗi năm, ông cất khoảng 15 căn nhà bằng gỗ cho người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

“Ban đầu, việc làm này chưa được nhiều người biết đến, nên kinh phí hạn chế, số người tham gia ít. Nhưng từng căn nhà dựng lên đã truyền tải tấm lòng sẻ chia, giúp nhiều người vượt qua khó khăn. Ngày càng có nhiều người cùng chung tay góp sức, góp tiền để xây nhà cho người nghèo” - ông Son chia sẻ.

Đến nay, bà Trần Thị Su, ngụ xã Tây Yên vẫn không thể tin gia đình bà có một ngày sống trong căn nhà khang trang. Bà Su chia sẻ: “5 năm trước, chồng tôi bỏ đi để lại 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Tôi làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi con, cơm còn không đủ no, huống gì đến việc sửa nhà. Nhờ chú Son và nhà hảo tâm hỗ trợ cất cho căn nhà, mẹ con tôi vui lắm”.

Mỗi gia đình được hỗ trợ xây nhà đều có chung hoàn cảnh, dù chăm chỉ làm ăn nhưng cái nghèo vẫn mãi đeo bám. Bà Nguyễn Thị Nương, ngụ xã Tây Yên không có đất sản xuất. Hơn 2 năm qua, bà Nương ở nhờ nhà em trai. Hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà, ông Son vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây cho bà căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Bà Nương xúc động: “Được ông Son và nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà, tôi mừng lắm. Nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một căn nhà tươm tất để ở. Tôi biết ơn ông Son và nhà hảo tâm. Giờ có nhà đàng hoàng, tôi cố gắng làm ăn vươn lên”.

Để thuận tiện trong việc xây dựng nhà Tình thương, ông Son thành lập nhóm thiện nguyện “Mái ấm yêu thương” gồm 1 đội xây dựng nhà và 1 đội thi công cầu nông thôn. Theo ông Son, hầu hết các hộ nghèo đã được địa phương xác minh, giới thiệu. Sau đó, nhóm đến tận nơi tìm hiểu, ghi nhận hoàn cảnh rồi mới xây dựng. Kinh phí hoạt động của nhóm được công khai, minh bạch để nhà hảo tâm dễ theo dõi. Nhờ vậy, nhóm nhận được sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng.

Trò chuyện với ông Son, tôi chưa từng nghe ông than vãn hay lo lắng cho bản thân mình. Với ông, xây nhà cho người nghèo là cái duyên. Khi còn sức khỏe, còn vững đôi tay, ông muốn xây dựng thêm nhiều tổ ấm để người nghèo có cơ hội “an cư, lạc nghiệp”.

Hơn 14 năm qua, ông Đỗ Ngọc Son tự bỏ tiền và vận động xây dựng trên 450 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trên 20 cây cầu giao thông nông thôn và 1 gian hàng quần áo 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

THỦY TIÊN