.jpg)
Bà Trần Thị Húng (bìa phải), ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Bình An tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: DANH THÀNH
Làm bằng cái tâm
Nhắc đến bà Húng, người dân ấp Vĩnh Phú vẫn nhớ câu chuyện cảm động về hoàn cảnh bà Trần Thị Lan (73 tuổi). Căn nhà cũ hơn 45 năm của bà Lan đã mục nát đến mức trời mưa là nước ngập lênh láng, bếp không thể nấu, chỗ ngủ cũng không còn. Nhiều đêm nước dâng đến đầu gối, bà Lan phải ngồi co ro chờ đến sáng. Thấy cảnh khổ của bà, người dân cùng xóm thương tình mang từng hộp cơm, tô cháo san sẻ.
Biết được hoàn cảnh thắt ngặt ấy, bà Trần Thị Húng đã chủ động đứng ra vận động Hội Tương tế người Hoa trong xã hỗ trợ gần 90 triệu đồng để cất lại căn nhà mới vững chãi cho bà Lan. Nhớ lại ngày được báo tin, bà Lan xúc động nói: “Tôi mừng đến nỗi đêm đó không ngủ được. Nghĩ mình có chỗ che nắng, che mưa, lòng nhẹ như trút được gánh nặng bao năm nay. Tôi biết ơn nhất là tấm lòng của bà Húng - người đã nhìn thấy nỗi khổ của tôi bằng cả sự thương yêu chân thành”.
Tính đến nay, bà Húng đã vận động xây dựng 2 căn nhà tình thương cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài xây nhà, bà Húng còn duy trì tổ nắm gạo tình thương hơn 8 năm qua. Mỗi năm tặng hơn 1 tấn gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Gạo được phát đều đặn mỗi tháng một lần, đối với những hộ đặc biệt khó khăn bà Húng còn hỗ trợ tiền mặt 1 triệu đồng/quý. Để có nguồn lực duy trì, bà thường xuyên vận động nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ.
Điều khiến mọi người tin tưởng ở bà Húng là sự công khai, minh bạch trong từng khoản hỗ trợ. Bà ghi chép chi tiết, công bố rõ ràng từng ký gạo, từng số tiền được vận động, nhờ vậy các nhà hảo tâm luôn yên tâm, sẵn sàng đồng hành. Bà Húng chia sẻ: “Tiền của nhà hảo tâm là tấm lòng của họ gửi gắm cho tôi. Vì vậy tôi làm phải rõ ràng thì mới có người tin và ủng hộ lâu dài. Nhờ vậy nên có nhiều nhà hảo tâm đồng hành với tôi từ những ngày đầu làm thiện nguyện”.
Khơi nguồn sinh kế
Không dừng lại ở việc giúp đỡ trước mắt, bà Húng còn trăn trở tìm sinh kế bền vững cho người dân. Thấy bà con gặp khó trong sản xuất, năm 2020, bà vận động thành lập tổ hợp tác trồng khóm. Ban đầu chỉ vài chục hộ tham gia, đến nay mô hình đã phát triển thành 3 tổ, với hơn 100 thành viên. Tham gia tổ hợp tác, nông dân được hỗ trợ kỹ thuật, con giống, hướng dẫn bố trí mùa vụ hợp lý. Nhờ vậy, từ mỗi năm chỉ thu hoạch 2 vụ, nhiều hộ giờ có thể thu hoạch quanh năm, thu nhập ổn định hơn.
Chúng tôi tìm đến mô hình trồng khóm, cau, dừa của anh Chiêm Tư - một trong những thành viên đầu tiên của Tổ hợp tác trồng khóm số 3. Năm 2021, sau khi nghe bà Húng vận động, anh Tư mạnh dạn tham gia. Từ chỉ biết “làm theo kinh nghiệm”, nhờ chăm chỉ và tiếp thu nhanh, đến năm 2024 anh được các thành viên tín nhiệm bầu làm tổ trưởng. Anh Tư kể, tham gia tổ hợp tác do bà Húng đứng ra vận động mở ra cho anh cả một “cánh cửa mới”. Anh được tập huấn khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ cây khóm giống chất lượng và đặc biệt là được vay 50 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân để mở rộng sản xuất. “Nhờ có số tiền đó tôi thuê thêm đất, mua thêm giống. Giờ tôi có hơn 60 công khóm, cau, dừa. Trừ chi phí, mỗi năm tôi bỏ túi trên 120 triệu đồng. Cuộc sống gia đình khấm khá hơn”, anh Tư chia sẻ.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng suốt hơn 10 năm làm từ thiện, bà Húng đã nhận hơn 40 giấy khen từ xã đến tỉnh vì có những đóng góp cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Từ việc lo bữa ăn hằng ngày cho người nghèo, dựng lại mái nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao từng túi gạo, đến vận động nông dân cùng nhau hợp tác làm ăn, tất cả đều được bà thực hiện bằng tấm lòng nhiệt huyết. Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Phú Huỳnh Thị Phương cho biết: “Bà Húng không chỉ là người làm từ thiện mà còn là chỗ dựa tinh thần của bà con ấp Vĩnh Phú. Mỗi khi nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, bà đều tìm cách giúp một cách tận tâm như chuyện của gia đình. Nhờ bà Húng mà tinh thần đoàn kết, sẻ chia ở địa phương ngày càng lan tỏa”.
DANH THÀNH