Hai hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

23/05/2024 - 06:29

Từng là lao động chính của gia đình, nhưng anh Bùi Văn Lâm (49 tuổi, ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) và anh Ngô Văn Pháp (34 tuổi, khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, đang rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Trước đây, vợ chồng anh Bùi Văn Lâm cùng nhau đi làm vườn thanh long thuê (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), thu nhập cũng ổn định. Năm 2022, anh bắt đầu xuất hiện cơn đau ở vùng khớp háng, rồi lan dần xuống đùi, đi đứng khó khăn.

Đi khám mới biết mình bị hoại tử chỏm xương đùi, cần phải phẫu thuật thay khớp, chi phí khoảng 120 triệu đồng. Do không đủ khả năng, nên anh chỉ nằm viện uống thuốc cho đỡ đau nhức. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm, nên anh xin về nhà.

Anh Lâm bộc bạch: “Biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém, tôi rất buồn. Để điều trị cho tôi, gia đình phải đi vay mượn tiền khắp nơi, lâm vào túng quẫn. Hết tiền, tôi chỉ có thể đi đắp thuốc nam miễn phí và ăn cơm từ thiện để cầm cự.

Những lần đi đắp thuốc không có tiền, bà con ở xóm thương tình gom góp tiền cho tôi đi xe. Chỏm xương đùi bị hoại tử, khiến tôi thường xuyên bị đau nhức, ban đêm chỉ ngồi chịu đựng, không ngủ được. Vợ tôi bị bệnh tim, vì thức đêm, thức hôm chăm sóc cho tôi mà lao lực".

Anh Lâm (bìa phải) đang sống với căn bệnh hiểm nghèo

Anh Nguyễn Thanh Tùng (đại diện Ban Nhân dân ấp Hòa Thới) thông tin: “Vợ chồng anh Lâm không có con, sống bằng nghề làm thuê. Từ ngày anh Lâm trở bệnh, có nhiều khoản chi phí điều trị phải lo, khiến gia đình rơi vào bế tắc. Trước tình cảnh trên, chính quyền địa phương rất quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để anh Lâm sớm vượt qua bệnh tật, quay lại làm việc chăm lo cho gia đình”.

Hoàn cảnh của anh Ngô Văn Pháp cũng rất đáng thương. Trước khi phát bệnh, anh Pháp tham gia công tác bảo vệ dân phố tại địa phương, chi tiêu tiết kiệm, thu nhập đủ để chăm lo gia đình. Thế nhưng, anh không may mắc bệnh ung thư đại tràng, tắc ruột phải phẫu thuật để ruột bên ngoài... Hiện tại, anh Pháp phải đối mặt với nỗi đau bệnh tật, cùng nỗi lo chi phí điều trị lâu dài và người mẹ cao tuổi cần người chăm sóc...

Anh Pháp may mắn được chị Lê Thị Lý (chị gái nuôi của Pháp) giúp đỡ tận tình, bảo bọc, giúp đỡ cho anh trong lúc bạo bệnh. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương và sự yêu thương của bà con lối xóm, gom góp tiền cho anh phẫu thuật...

Trưởng ban Nhân dân khóm Xuân Biên Nguyễn Văn Quí thăm hỏi gia đình em Pháp

Chị Lý chia sẻ, em Pháp rất hiền lành, dễ thương, nhưng lại bất hạnh mắc bệnh nan y khi tuổi đời còn quá trẻ. Em phát bệnh từ đầu năm nay, biểu hiện chướng bụng, nôn ói, đi khám mới biết em bị ung thư đại tràng. Căn bệnh hành hạ cơ thể, khiến em ăn ngủ không được, sức khỏe sa sút, người gầy gò, xanh xao.

"Ban đầu, tôi đưa em đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc) chi phí đi lại và phẫu thuật khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên, bệnh của em di căn ổ bụng và gan, bác sĩ chỉ định chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Ung Bướu 2 (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị. Tôi chạy tới lui lo tiền thuốc thang, còn chị dâu của Pháp ngày đêm chăm sóc. Đến nay, bệnh của em vẫn chưa thuyên giảm, nhưng chi phí cạn kiệt".

Trưởng ban Nhân dân khóm Xuân Biên Nguyễn Văn Quí cho biết: “Em Pháp đang mang nhiều bệnh nguy hiểm trong người, nhưng không có tiền chữa trị. Dù Pháp được hưởng bảo trợ xã hội, nhưng chi phí phẫu thuật và xạ trị lâu dài rất tốn kém. Căn bệnh nan y đẩy Pháp đi vào ngõ cụt, em chỉ sống nương tựa chị dâu và chị gái nuôi. Rất mong nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho em Pháp có tiền chữa bệnh, kéo dài sự sống”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ