Nghĩa tình của vị sư Khmer

26/12/2025 - 07:16

 - Ở xã Định Hòa, Đại đức Trương Văn Tuấn - Phó Trụ trì chùa Tổng Quản lặng lẽ làm thiện nguyện. Từ vận động xây nhà tình thương, làm cầu nông thôn đến chăm lo hỗ trợ cuộc sống của người nghèo, đại đức trở thành điểm tựa nghĩa tình của đồng bào nơi đây.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở xã Định Hòa, Đại đức Trương Văn Tuấn sớm thấu hiểu nhọc nhằn của đồng bào Khmer địa phương. Tuổi thơ của vị sư này gắn liền với con đường bùn lầy, cây cầu tạm chênh vênh, thiếu điện. Không ít bạn bè đồng trang lứa vì hoàn cảnh khó khăn mà nghỉ học giữa chừng. Những ký ức ấy trở thành nỗi trăn trở theo sư suốt chặng đường tu hành. Sau khi xuất gia, được Phật tử tin yêu, bà con quý trọng, Đại đức Trương Văn Tuấn vận động được nhiều nguồn lực, dù nhỏ nhưng bền bỉ. Từ sự chung tay ấy, nhiều công trình nghĩa tình đã hình thành. 5 năm qua, Đại đức vận động hỗ trợ xây 30 căn nhà tình thương, 6 cây cầu bê tông.

Chúng tôi theo chân Đại đức Trương Văn Tuấn đến thăm gia đình ông Danh Bền, ngụ ấp Hòa Lễ. Căn nhà vừa hoàn thiện nhờ sự hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và sự tiếp sức của Đại đức Trương Văn Tuấn. Ông Danh Bền xúc động: “Tôi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, sư Tuấn vận động thêm 15 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Có được căn nhà, gia đình tôi mừng lắm, không còn lo sợ mưa gió như trước đây”.

Đại đức Trương Văn Tuấn trao tiền hỗ trợ hộ bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: DANH THÀNH

Không dừng lại ở việc vận động xây nhà, làm cầu, Đại đức Trương Văn Tuấn còn đều đặn thăm hỏi đời sống các hộ dân. Gia đình nào có người bệnh nặng thiếu tiền chữa trị, sư tìm cách hỗ trợ viện phí; thấy trẻ em thiếu tập, sách đầu năm học, sư kịp thời giúp đỡ. Khi cuộc sống ổn định hơn, nhiều hộ dân về chùa cúng dường, tái tạo nguồn lực giúp những mảnh đời khác. Tiêu biểu như trường hợp anh Lê Dư Anh Duy, ngụ ấp Thu Đông, xã Định Hòa không may bị tai nạn giao thông, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật. Gia đình anh thuộc diện khó khăn, chi phí điều trị vượt quá khả năng lo liệu. Đại đức Trương Văn Tuấn vận động, trực tiếp trao cho anh Duy hơn 26 triệu đồng. “Gia đình tôi lúc đó không biết xoay xở ở đâu để lo chi phí mổ. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đại đức Trương Văn Tuấn, tôi mới có điều kiện điều trị, vượt qua cơn nguy kịch. Đây là nghĩa tình mà gia đình tôi không bao giờ quên”, anh Duy nói.

Tinh thần sẻ chia của Đại đức Trương Văn Tuấn còn được lan tỏa đến vùng đất khác. Khi đồng bào tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ, Đại đức vận động nhà hảo tâm, tổ chức đưa hơn 10 tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người dân, tổng kinh phí trên 350 triệu đồng. Ông Ngô Thanh Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hòa cho biết: “Đại đức Trương Văn Tuấn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội do địa phương phát động. Đại đức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các nhà hảo tâm xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo, người già neo đơn, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã”.

Mỗi dịp hè, chùa Tổng Quản mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho thiếu nhi. Đại đức Tuấn dành thời gian đi nhiều nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống để sưu tầm, phục chế nông cụ, vật dụng sinh hoạt truyền thống của đồng bào Khmer. Những hiện vật ấy được trưng bày tại chùa như “bảo tàng nhỏ” góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phục vụ khách tham quan, tìm hiểu văn hóa Khmer. “Mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi cây cầu hoàn thành hay mỗi người bệnh được tiếp sức kịp thời đều khiến tôi cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa hơn. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục vận động Phật tử đồng hành cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội; duy trì lớp dạy chữ Khmer. Tôi chỉ mong những việc làm nhỏ ấy giúp phum, sóc ngày càng ấm no, đoàn kết”, Đại đức Trương Văn Tuấn chia sẻ.

Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình của Đại đức Trương Văn Tuấn không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất người dân Định Hòa mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái đúng với tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

DANH THÀNH