Người bệnh tim, người bệnh lao phổi cần giúp đỡ

18/01/2024 - 05:36

Đó là anh Lê Hiếu Trung (50 tuổi, ngụ ấp thị 2, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) mắc bệnh viêm cơ tim cấp và anh Lý Ngọc Thuận (38 tuổi, ấp Tân đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh viêm phổi và suy thận cấp.

Chị Trần Thị Dự (vợ anh Lê Hiếu Trung) cầm trên tay tấm đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ UBND thị trấn Hội An, nói trong nước mắt: “Tôi về quê nhờ địa phương xác nhận để Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) xem xét hoàn cảnh khó khăn, giảm viện phí cho chồng tôi có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh”.

Chị Dự kể, ngoài công việc làm thuê, vợ chồng chị mướn thêm đất trồng xoài, mong muốn có thu nhập chăm lo cho 2 đứa con trong tuổi ăn tuổi học. Nào ngờ gặp cảnh dịch bệnh 2 năm liền, xoài rớt giá nên anh chị thua lỗ, món nợ ngân hàng vay để đầu tư không thể trả. Con trai lớn thấy cảnh khó của cha mẹ nên học xong phổ thông đã lên Bình Dương tìm việc làm, nhưng đến nay vẫn chưa ổn định.

Lê Hiếu Trung

Rồi chị Dự nói tiếp: “Trong cảnh khó khăn chồng chất mà chồng tôi lại lâm bệnh nặng. Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, chồng tôi bị bệnh choáng tim, viêm cơ tim tối cấp, phải chạy máy trợ tim. Anh còn bị suy thận cấp, suy gan cấp, viêm phổi.

Chỉ mới 3 ngày cấp cứu mà gia đình đã phải đóng viện phí trên 300 triệu đồng, từ nguồn vay mượn và bán tài sản. Bác sĩ nói chồng tôi còn phải có thêm thời gian điều trị lâu dài và chi phí điều trị rất cao. Hiện tại, con tôi phải nghỉ làm để chăm sóc cha nên cũng không có tiền trang trải cuộc sống, cả gia đình rơi vào cảnh rất khó khăn, bế tắc”.

Với anh Lý Ngọc Thuận (ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn), dù còn trẻ (38 tuổi) nhưng phải đeo mang nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Chị Mai Kim Vàng (vợ anh Thuận) kể: “Vợ chồng tôi bồng bế con cái lên Bình Dương, làm lụng cả chục năm nay, anh ấy làm nghề phụ hồ, còn tôi vừa giữ con vừa nhận làm thuê lặt vặt. Tầm 4 năm gần đây, chồng tôi bị chứng bệnh viêm xương, sau đó đôi chân ngày càng yếu dần, dẫn đến teo cơ, chỗ viêm bắt buộc phải phẫu thuật. Anh còn bị thêm bệnh lao phổi, suy thận cấp, viêm loét đại tràng, tăng huyết áp. Hết tiền điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi phải nhờ xe từ thiện đưa anh về nhà”.

Lý Ngọc Thuận

Về quê nửa năm nay, chị Vàng đi mua bán rau cải ở chợ nhỏ cạnh bến xe thị trấn Óc Eo, kiếm ít tiền để chăm lo 2 đứa con đang học lớp 5 và lớp 9, vừa phải dành dụm tiền để mua thuốc cho căn bệnh thiếu máu của anh Thuận. Cứ cách 1 - 2 ngày, chị phải mua thuốc gần 200.000 đồng, khi túng thiếu quá chị tự đi tìm thuốc nam theo chỉ dẫn của bà con về sắc cho chồng uống tạm.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Đông Danh Thanh cho biết: “Hoàn cảnh của anh Thuận và chị Vàng nào giờ rất khó khăn. Hai vợ chồng đi làm ở Bình Dương nhiều năm nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nay anh Thuận lại mắc nhiều căn bệnh, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều trông nhờ vào gánh rau cải nhỏ của vợ. Trước cảnh khó của gia đình, địa phương rất quan tâm, ngay khi có ai giúp đỡ gì đều chuyển cho gia đình. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để anh Thuận có cơ hội điều trị bệnh”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

 

NGỌC GIANG