Người đàn ông bị tắc ruột rất cần được giúp đỡ

08/10/2020 - 06:28

 - Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của anh Hồ Thanh Trà (ngụ tổ 5, ấp Hòa Tân, xã Định Thành, Thoại Sơn, An Giang) khi phải chịu đựng đồng thời căn bệnh dính ruột và thuyên tắc, huyết khối động mạch chi dưới. Sau thời gian nỗ lực điều trị, căn bệnh của anh Trà dần dần hồi phục, chỉ còn mỗi cas phẫu thuật cuối cùng nhưng hiện tại gia đình không thể kham nổi.

46 tuổi, anh Trà không nghĩ mình trở bệnh nặng và nhanh chóng trở thành gánh nặng cho vợ con. Anh còn nhớ bao năm nay ngày nào cũng làm việc hăng say ngoài đồng, hay ai kêu bất kỳ công việc nào anh đều nhận làm để có được đồng tiền chính đáng, chăm lo từng bữa cơm cho gia đình và chuyện học hành của con cái. Vậy mà từ 8 tháng trước, hôm đi làm về anh Trà cảm thấy đau bụng râm ran, rồi đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu. Những lần thăm khám đầu tiên, anh Trà được cho hay chỉ mắc bệnh đau bao tử.

5 tháng sau, cơn đau quằn quại hơn, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ kết luận anh bị dính ruột có tắc nghẽn, tắc ruột do dây thắt, thủng ruột non kèm theo thuyên tắc, huyết khối động mạch chi dưới. Anh phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật ngay sau đó để cắt bỏ ruột non, đưa 2 đầu ruột ra ngoài, đợi hồi sức rồi mới tiến hành phẫu thuật lần 3 đưa vào trong.

Anh Hồ Thanh Trà

“Từ ngày trải qua 2 cuộc phẫu thuật, tôi vô cùng đau đớn, sức khỏe ngày càng suy kiệt, ăn uống kém, ăn được bao nhiêu đều bài tiết ra liền theo túi treo trên bụng, tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để đợi đến ngày phẫu thuật nhưng nỗi lo về chi phí sắp tới làm tôi canh cánh trong lòng, nhiều đêm thao thức không ngủ được”.

Chị Võ Thị Kim Tiền (vợ của anh Trà, 43 tuổi) tiếp lời: “Cái gì quý giá nhất trong nhà cũng đem bán, 2 công ruộng của cha mẹ để lại cũng đã bán để thanh toán tiền viện phí, vậy mà đến nay chỉ còn mỗi cas phẫu thuật cuối cùng 15 triệu đồng nữa vẫn chưa xoay xở được”.

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy (hàng xóm lân cận) chia sẻ: “Lối xóm láng giềng bấy lâu nên tôi biết rõ gia đình cháu Trà rất chí thú lao động, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc. Thế nhưng, hôm nay rơi vào tình cảnh đau bệnh bất ngờ như vậy mà gia đình không đủ tiền chạy chữa. Trước tình cảnh ấy, tôi đang kêu gọi bà con hàng xóm mỗi người góp chút ít để gia đình trang trải chi phí trước mắt. Càng đáng thương hơn khi từ ngày cha bệnh cô con gái 15 tuổi không được cắp sách đến trường vào học lớp 10, cô con gái nhỏ 11 tuổi nhập học lớp 6 mới đây cần đóng tiền học phí đầu năm mà gia đình vẫn chưa thể lo được. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ cháu Trà có điều kiện trị bệnh, sớm ổn định cuộc sống để chăm lo cho vợ con”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang.


Bài, ảnh: NGỌC GIANG