Người ung thư, người suy thận cần giúp đỡ

15/08/2023 - 07:19

 - Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Đinh Thị Chấn (61 tuổi, ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) và ông Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn). Họ rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.

Bà Chấn

Chồng mất sớm, bao năm qua, một mình bà Chấn tần tảo mưu sinh, nuôi đứa con trai nên người. Những tưởng con lớn là bà sẽ vơi bớt nhọc nhằn. Vậy mà… Trong tuổi xế chiều, bệnh tật kéo đến, đeo mang "cánh cò lặn lội" ấy. Từ 4 năm trước, bà thường xuyên bị đau nhức cột sống, đi khám bệnh và uống thuốc nhiều nơi không hết. Vét hết tiền, bà đi một chuyến lên TP. Hồ Chí Minh khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bà bị thoái hóa cột sống, đồng thời phát hiện căn bệnh ung thư vú, yêu cầu nhập viện ngay. Nghe đến đây, bà lặng lẽ trở về quê nhà.

"Không tiền tái khám, không uống được viên thuốc nào, tôi mặc kệ căn bệnh diễn biến tới đâu thì chịu đựng đến đó. Thời gian gần đây, tôi đau nhức khắp người, đêm không ngủ được, khó thở, ngực sưng to, rỉ nhiều máu và dịch nhầy. Hàng xóm thấy vậy, hướng dẫn tôi đi mua thuốc bắc về đắp, chỉ đỡ đỡ được ít hôm, máu vẫn tiếp tục rỉ. Tôi rất lo sợ, mong muốn có ít tiền đến bệnh viện điều trị" - bà Chấn nói trong nước mắt. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phước Xuân Trương Thị Thu Em cho biết: "Hoàn cảnh của bà Chấn rất đáng thương. Bà chỉ có mỗi đứa con trai Lê Thanh Quang (27 tuổi), làm nghề phụ hồ. Thu nhập bấp bênh mà anh phải gồng gánh chăm lo cả gia đình, gồm: Mẹ đau bệnh, 2 đứa con và người vợ thường xuyên lên cơn động kinh. Căn nhà mấy mẹ con đang ở là phần đất mượn tạm của hộ dân khác, Hội Chữ thập đỏ xã vận động nhà hảo tâm cất khung nhà che nắng che mưa. Địa phương và hàng xóm giúp đỡ gia đình tận tình thời gian qua. Thế nhưng, diễn biến căn bệnh ung thư của bà Chấn ngày càng xấu hơn. Gia đình rất mong có thêm sự giúp đỡ để bà được đến bệnh viện điều trị".

Anh Sơn

Ông Nguyễn Văn Sơn cũng đang đối mặt với bệnh hiểm nghèo. Cả cuộc đời ông bị trói buộc bởi nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền", nay lại thêm nỗi lo chạy chữa bệnh tình cho chính mình. Cuộc sống thôn quê túng thiếu, cả nhà ông cùng lên tỉnh Bình Dương bắt đầu đời sống công nhân. Định bụng vất vả vài năm, vợ chồng ông có thể tích cóp chút ít trở về quê nhà, cất nhà nhỏ, mua bán hay chăn nuôi. Bao nhiêu ước mơ đành dang dở, khi ông hay tin mình bị bệnh suy thận mãn.

"Lúc đi làm, đôi chân tôi không đứng vững, người hay mệt lả, kéo dài nhiều ngày. Tự mua thuốc uống không khỏi, tôi đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) khám, mới hay mình bị suy thận mãn, phải chạy thận lọc máu. Những ngày trong căn phòng trọ nhỏ, vợ chồng tôi tính toán để tôi ở nhà, vợ cố gắng đi làm được đồng nào hay đồng đó. Thế nhưng, giữa đô thị đắt đỏ, tiền chạy thận không phải ít, ăn uống sinh hoạt, tiền trọ mỗi tháng cứ nhanh chóng đến, vợ tôi không xoay sở nổi. Thấy vậy, vợ chồng tôi đành về lại quê nhà, thuê tạm căn nhà trong khu dân cư để tôi tiện chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang" - ông Sơn chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Mỹ Dung (vợ ông Sơn) cho biết thêm: "Từ ngày trở về quê, tôi nương nhờ mẹ ruột, chưa tìm được việc làm để trang trải cuộc sống. Trước mắt, mỗi tuần tôi phải lo vài trăm ngàn đồng tiền xe, vật tư chạy thận cho chồng, rồi tiền thuê nhà, ăn uống sinh hoạt. Tôi mong sao mình còn đủ sức khỏe, đứa con lớn 20 tuổi sớm có việc làm để còn chăm lo lâu dài cho anh Sơn".

Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Vĩnh Khánh Đặng Văn Ngôi cho biết: "Sơn đi làm ăn xa, vừa trở về quê nhà. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hoàn cảnh Sơn rất khó khăn, hiện đang mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, cần chạy thận 3 lần/tuần, đời sống rất khó khăn. Trước mắt, địa phương vận động được chút ít quà, gạo hỗ trợ họ. Chúng tôi rất mong có thêm sự san sẻ từ những tấm lòng hảo tâm, để Sơn tiếp tục chạy thận, duy trì sự sống".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG