
Anh Phạm Minh Trung hướng dẫn kỹ thuật bơi, chị Trần Thị Thanh Mai hướng dẫn đeo kính, động viên các em còn nhát nước tại lớp học bơi miễn phí. Ảnh: MI NI
Một bé gái khoảng 8 tuổi ôm chặt thành hồ bơi, nhất quyết không chịu rời tay. Mỗi lần được hướng dẫn úp mặt xuống nước, em lại lắc đầu như sắp khóc. Bên cạnh, chị Trần Thị Thanh Mai vẫn kiên nhẫn nắm lấy đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng động viên rồi làm mẫu từng động tác. Hơn nửa giờ trôi qua, cô bé mới dám úp mặt xuống nước trong vài giây. Chị Mai nở nụ cười nhẹ nhõm bởi chị hiểu chỉ cần vượt qua nỗi sợ đầu tiên những bài học tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.
Ở đầu hồ bên kia, anh Phạm Minh Trung hướng dẫn một nhóm học viên tập động tác đạp chân. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt về phía chị Mai đang kèm những em nhát nước. Không cần nhiều lời trao đổi, mỗi người đều hiểu rõ phần việc của mình. Sự phối hợp ấy trở thành thói quen sau hơn 25 năm vợ chồng cùng đứng lớp. Cả 2 gắn bó với công tác huấn luyện bơi tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang, nay là Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang. Mỗi lớp học, anh Trung phụ trách hướng dẫn kỹ thuật chính, chị Mai hỗ trợ hướng dẫn và kèm học viên nữ, những em nhát nước hoặc tiếp thu chậm.
Hơn 10 năm nay, bên cạnh các lớp bơi thường xuyên, vợ chồng anh Trung còn dạy các lớp bơi miễn phí dành cho trẻ em vào dịp hè. Riêng hè năm nay, anh chị đứng lớp 3 khóa học với khoảng 120 học viên và dự kiến đầu tháng 7 mở thêm 2 lớp mới với khoảng 60 học viên. Theo anh Trung, điều giữ anh gắn bó với những lớp bơi miễn phí suốt nhiều năm không phải là khoản bồi dưỡng mà là mong muốn giúp thêm nhiều trẻ em biết bơi để tự bảo vệ mình. “Mỗi mùa hè vẫn còn nghe tin trẻ em đuối nước, tôi càng thấy những lớp học này cần thiết. Chỉ cần dạy thêm 1 em biết bơi là có thể giảm đi một rủi ro cho trẻ và gia đình”, anh Trung chia sẻ.
Phần lớn học viên của các lớp bơi miễn phí đều có hoàn cảnh khó khăn, có em chưa từng xuống hồ bơi. Nhiều em sống cùng ông bà vì cha mẹ đi làm ăn xa, việc đến lớp phụ thuộc vào người đưa đón nên thường xuyên vắng buổi. Thế nhưng, chính những học viên ấy lại khiến chị Mai nhớ nhiều nhất, bởi các em luôn háo hức mỗi khi được đến lớp và rất cố gắng trong từng bài học. “Đa số các em thích học bơi, buổi nào đến lớp cũng háo hức. Có em phải vắng nhiều buổi vì ông bà bận hoặc cha mẹ đi làm không ai đưa đón. Do đó, mỗi buổi đứng lớp, tôi cố gắng hướng dẫn, chỉnh sửa từng động tác với mong muốn sau khi kết thúc khóa học các em ít nhất biết nổi trên mặt nước, có kỹ năng cơ bản để phòng, chống đuối nước”, chị Mai chia sẻ.
Theo chị Mai, 1 lớp khoảng 30 học viên thường có gần 10 em nhát nước, có em không dám úp mặt, chỉ bám chặt thành hồ suốt cả buổi. Với những trường hợp này, chị trực tiếp kèm cặp. Không có giáo án nào phù hợp với tất cả học viên, mỗi em đều có một cách tiếp cận riêng. Với trẻ tăng động hoặc tự kỷ, chị Mai phải cầm tay hướng dẫn từng động tác, vừa dạy vừa chơi để các em quen dần với nước và tạo sự tin tưởng với giáo viên.
Nhờ sự kiên trì ấy, nhiều học viên từng nhát nước nay đã biết bơi những kỹ thuật cơ bản và có thể tự xử lý trong những tình huống nguy hiểm dưới nước. Em Nguyễn Hải My, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Gia đình em không có điều kiện đăng ký các lớp bơi nên khi biết địa phương tổ chức lớp miễn phí, em xin cha mẹ cho đăng ký tham gia. Sau những buổi đầu còn rụt rè, em biết nổi, tập thở và thực hiện các động tác bơi cơ bản. Em muốn học để biết bơi và không bị đuối nước”.
Mùa hè này còn có nhiều “gia sư” khác đang góp sức cho trẻ em. Tại xã Giồng Riềng, Xã đoàn phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ ASK tổ chức lớp tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh từ 8 - 10 tuổi. Theo chị Lê Trần Ngọc Huyền - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ASK, điều ý nghĩa nhất là tạo thêm cơ hội tiếp cận kiến thức cho học sinh chưa có điều kiện học thêm. Mỗi lớp học miễn phí, trung tâm chung tay cùng địa phương chăm lo cho thiếu nhi trong dịp hè. Khi các em có thêm kiến thức, kỹ năng và môi trường sinh hoạt lành mạnh là niềm vui của những người làm giáo dục.
MI NI