Nối dài sự sống cho bệnh nhân nghèo

27/03/2026 - 05:00

 - Gần 23 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh An Giang trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái, giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo có cơ hội được chữa trị. Từ những ca bệnh tưởng chừng bế tắc, nhiều người đã được trao lại cơ hội sống, viết tiếp ước mơ còn dang dở.

Em Lê Hoàng Minh Nguyễn (thứ 3, từ phải qua) khỏe mạnh sau phẫu thuật can thiệp tim. Ảnh: T.TRÀ

Cầu nối của những tấm lòng

Thường đau thắt ngực và những lần khó thở kéo dài, chị Huỳnh Bích Xuyên (sinh năm 1986), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn nghĩ rằng mình chỉ đang kiệt sức vì làm việc quá sức. Làm thuê nuôi 2 con, chị cố gắng chịu đựng, trì hoãn việc khám bệnh vì hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đến khi cơ thể gần như suy kiệt, chị mới nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh tim, cần can thiệp phẫu thuật sớm. Nhưng chi phí điều trị là con số quá lớn đối với gia đình. Trong lúc tưởng chừng bế tắc, chị được người quen giới thiệu tìm đến Chi hội BTBNN Hòn Đất để được tiếp sức. “Tôi không dám nghĩ có ngày mình được mổ. Số tiền đó quá lớn với gia đình tôi”, chị Xuyên nhớ lại.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, chị Nguyễn Thị Diệu Xuân (sinh năm 1981), ngụ phường Long Xuyên nhiều năm sống chung với những cơn mệt mỏi, ngất xỉu nhưng không có điều kiện khám, chữa bệnh. Mưu sinh bằng nghề bán vé số, lại phải chăm sóc người cha bị tai biến, chị gần như không dám nghĩ đến việc điều trị. Bước ngoặt đến khi chị tham gia chương trình khám tầm soát bệnh tim miễn phí do Hội BTBNN tỉnh phối hợp Bệnh viện Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Kết quả cho thấy chị mắc bệnh tim nặng, cần phẫu thuật. Tuy nhiên, thể trạng suy dinh dưỡng và tăng áp phổi buộc chị phải điều trị, bồi dưỡng sức khỏe trước khi có thể can thiệp.

Hiện, Bệnh viện Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm đang tiếp tục hỗ trợ dinh dưỡng để chị Xuân đủ điều kiện phẫu thuật. “Tôi tin mình sẽ chữa khỏi bệnh, khỏe lại để mưu sinh và phụng dưỡng cha”, chị Xuân nuôi hy vọng.

Với bé Lê Hoàng Minh Nguyễn (sinh năm 2014), ngụ ấp Kinh Làng Đông, xã Đông Thái, hành trình chữa bệnh còn nhiều trăn trở hơn. Phát hiện mắc tim bẩm sinh từ sớm, nhưng vì chi phí quá lớn, gia đình không thể thực hiện phẫu thuật. Ông nội của Nguyễn vì lo sợ rủi ro nên không đồng ý cho cháu điều trị. Khi ông qua đời, gia đình mới quyết tâm tìm đến Hội BTBNN tỉnh, mong cứu lấy trái tim còn non trẻ nhưng đầy nghị lực của em.

Khi ước mơ thành hiện thực

Những câu chuyện tưởng chừng bế tắc đã dần mở ra hướng đi mới khi có sự đồng hành của Hội BTBNN tỉnh. Chị Thị Thu Hà (sinh năm 1990) là công nhân, ngụ khu phố Minh Lạc, xã Châu Thành, từng nhiều lần ngất xỉu, tím tái nhưng vẫn cố gắng làm việc để nuôi gia đình. Khi đến bệnh viện khám bệnh, chị Hà được chẩn đoán mắc bệnh tim và cần phẫu thuật. Là hộ nghèo, chồng làm thợ sơn, 2 con còn nhỏ, chi phí phẫu thuật gần trăm triệu đồng là điều không tưởng đối với chị. Đành gác lại việc điều trị, chị ở nhà chăm con, chấp nhận sống chung với bệnh.

Cơ hội đến khi vợ chồng chị Hà tìm đến Hội BTBNN tỉnh. Ngày nhận được thông tin sẽ được hỗ trợ phẫu thuật can thiệp tim, chị Hà òa khóc. “Lúc đó, vợ chồng tôi thấy như có ánh sáng mở ra. Chồng tôi vội vàng về lo thủ tục, còn tôi mừng đến nỗi khóc nức nở”, chị Hà kể. Ngày 25/4/2025, chị Hà được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP. Hồ Chí Minh với chi phí hơn 100 triệu đồng, được hỗ trợ toàn bộ. Ca mổ thành công đã giúp chị trở về với cuộc sống bình thường, tiếp tục chăm lo cho gia đình.

Trong căn nhà nhỏ, bà Thị Dung - mẹ chị Thu Hà nhìn con gái chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, ánh mắt đầy xúc động. “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Hội BTBNN tỉnh trong suốt quá trình con chiến đấu với bệnh tật. Hội đã cho con tôi một cuộc đời mới”, bà Dung nói. Những ngày tháng khó khăn vẫn còn đó, chồng làm phụ hồ, bà Dung chăn nuôi, chăm cháu nhỏ, có những đêm thức trắng. Nhưng giờ đây, khi con gái không còn tím tái, không còn vật vã vì khó thở, gia đình có thêm động lực để tiếp tục vun vén cuộc sống.

Chúng tôi gặp lại chị Huỳnh Bích Xuyên sau ca mổ. Chị đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều, sắp đón con và chờ chồng đi làm về. “Ca mổ gần 100 triệu đồng, gia đình tôi chỉ lo khoảng 15 triệu đồng. May mắn tôi gặp được chú Tám Dốn - Chi hội trưởng Chi hội BTBNN Hòn Đất, nay điều ước của vợ chồng tôi đã thành sự thật. Sau mổ, tôi khỏe hơn trước, có thể quán xuyến được việc nhà để chồng tôi yên tâm đi làm. Con tôi lấy chồng xa cũng đỡ lo cho bệnh của mẹ”, chị Xuyên chia sẻ.

Sau khi được hỗ trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe em Lê Hoàng Minh Nguyễn dần ổn định. Điều ấn tượng với nhiều người về Nguyễn là thành tích học tập xuất sắc từ mầm non đến hết tiểu học. Giờ đây, khi trái tim đã dần khỏe mạnh, Nguyễn có thêm điều kiện tốt phát huy thành tích học tập, nuôi dưỡng ước mơ vươn xa hơn trong tương lai. “Tôi rất lo lắng vì chi phí điều trị quá lớn. Được Hội BTBNN tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật miễn phí cho con, tôi rất xúc động, biết ơn tấm lòng các nhà hảo tâm”, chị Phan Thị Bích Liễu - mẹ của em Nguyễn xúc động nói.

Những ca mổ thành công, nhiều cuộc đời đã được níu lại từ ranh giới mong manh. Khi sự sống được trao thêm một lần nữa, niềm tin cũng được hồi sinh, để những phận nghèo tiếp tục bước đi và giữ gìn những điều quý giá nhất của đời mình.

THANH TRÀ