Kết quả tìm kiếm cho "ở độ sâu 300m"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 128
Mặc dù thuộc TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), nhưng do nằm biệt lập trên sông Hậu, xã Mỹ Hòa Hưng (cù lao Ông Hổ) chưa phát triển như mong đợi, cũng bởi cách trở giao thông, phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện thủy. Việc tháo gỡ khó khăn đặc thù này nằm ngoài tầm với của địa phương.
Với cái tên độc đáo, Phù Sơn tự (chùa núi Nổi) là địa điểm tâm linh nổi tiếng của thị xã biên giới Tân Châu (tỉnh An Giang). Nơi đây cũng là di tích lịch sử cách mạng ghi dấu truyền thống anh hùng của quân và dân địa phương trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đài quan sát núi lửa Merapi của Indonesia đã ghi lại được những hình ảnh cho thấy nham thạch phun trào từ miệng núi lửa, gây ra cột tro bụi cao khoảng 1.300m hướng lên bầu trời trong đêm 17/3.
Nhằm phát huy vai trò là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL, đánh thức tiềm năng kinh tế biên giới, An Giang rất cần sự quan tâm về cơ chế, chính sách cũng như đầu tư mạnh mẽ từ Trung ương, đặc biệt là các công trình có ý nghĩa liên kết vùng ĐBSCL.
Thành nhà Mạc là một di tích lịch sử nằm ở thành phố Lạng Sơn.
Vừa có đồi núi, vừa có đồng bằng, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) gặp phải diễn biến thiên tai phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp. Ứng phó hiệu quả với thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp huyện.
Tenpo từng được ghi nhận là ngọn núi thấp nhất Nhật Bản với chiều cao chỉ khoảng 4,5m, trong đó, phần đỉnh chỉ bằng một viên gạch.
UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) và các ngành chức năng đang giải quyết kiến nghị của 1 công ty và các hộ nông dân về việc hỗ trợ thiệt hại do xả lũ.
Nằm giữa núi rừng đại ngàn, thác Liêng Nung (thuộc buôn N’Jriêng, cách thành phố Gia Nghĩa thuộc Đắk Nông khoảng 8km) thu hút du khách bởi vẻ đẹp bí ẩn đầy hoang dại.
Cuối năm thường là thời điểm sôi động của ngành du lịch, các đơn vị du lịch, lữ hành khắp cả nước tấp nập, nhộn nhịp chuẩn bị đón mùa du lịch Tết và đầu năm mới.
Nằm giữa núi rừng đại ngàn, thác Liêng Nung (thuộc buôn N’Jriêng, cách thành phố Gia Nghĩa thuộc Đắk Nông khoảng 8km) thu hút du khách bởi vẻ đẹp bí ẩn đầy hoang dại.
Muốn có tiền tiêu xài mà không cần tốn sức lao động, Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 2003, ngụ xã Vọng Đông) và Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1985, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trộm tài sản người khác. Tuy giá trị của tài sản không lớn, nhưng các đối tượng vẫn bị xử phạt tù nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.