Kết quả tìm kiếm cho "ở Siêu cúp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 874
Sáng 22/05, 2 kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang đã có màn ra quân ấn tượng ở Kỳ Thành Bôi, giải đấu cờ tướng quốc tế danh giá diễn ra tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
20 ngày nữa World Cup 2026 mới chính thức khởi tranh nhưng nhiều đội tuyển đã sớm chốt danh sách tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Canada và Mexico.
Hủy diệt Freiburg 3-0 nhờ chiến thuật bậc thầy của Emery, Aston Villa chính thức đăng quang Europa League tại Istanbul. Sau 44 năm, "The Villans" đã trở lại đỉnh cao châu Âu bằng một màn trình diễn áp đảo, đánh dấu cột mốc lịch sử hào hùng.
Quang Hải chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam sau khi cùng CAHN vô địch V-League 2025/26.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV Mourinho đã đồng ý trở lại đảm nhận công việc HLV của Real Madrid.
Rạng sáng 18/05 (giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm đã giành chiến thắng 2-0 trước Đại kiện tướng người Pháp Jules Moussard, qua đó giành tấm vé tham dự siêu giải đấu Esports World Cup 2026.
Sáng 14/05, Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm vừa chia sẻ các giải đấu mà anh sẽ tham dự trong thời gian sắp tới, nổi bật là cuộc chạm trán Carlsen ở giải ASEAN eSports Chess, diễn ra tại Thái Lan.
Phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng muộn màng của Desire Doue, PSG mới có thể vất vả đánh bại Brest với tỷ số 1-0 tại Ligue 1. Mặc dù áp đảo hoàn toàn suốt thời gian thi đấu chính thức, đội chủ sân Parc des Princes vấp phải sự kháng cự vô cùng quyết liệt từ hàng thủ đội khách.
FIFA sẽ tổ chức tới ba lễ khai mạc hoành tráng trải dài khắp Bắc Mỹ, quy tụ hàng loạt siêu sao âm nhạc toàn cầu như Katy Perry, Lisa (nhóm Blackpink), J Balvin, Michael Bublé hay Alanis Morissette.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, mở ra kỳ bữa tiệc bóng đá lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và 16 sân vận động trải dài trên khắp 3 quốc gia đồng chủ nhà Canada, Mỹ và Mexico.
Khi trọng tài nổi còi khép lại trận bán kết lượt đi Champions League giữa PSG và Bayern Munich trên sân Parc des Princes (Paris, Pháp), tỷ số 05/04 nghiêng về PSG khiến cả châu Âu đi đến cùng một kết luận: Đây đáng ra phải là trận chung kết.