Kết quả tìm kiếm cho "ở vùng rốn lũ"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 161
9 tháng của năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ cháy (trong đó 21 vụ cháy nhà dân, 2 vụ cơ sở), giảm 14 vụ so cùng kỳ năm 2017. Các vụ cháy làm 2 người chết, 2 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính gần 8 tỷ đồng. Trong đó, 14 vụ xuất phát từ sự cố điện, tập trung ở khu vực dân cư dễ cháy. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy cần được tăng cường để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Đến với các hoạt động tình nguyện, bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình, các bạn trẻ đã xây dựng hình ảnh rất đẹp, đặc biệt là với các em thiếu nhicó hoàn cảnh khó khăn trong dịp Trung thu sắp tới.
Mênh mông trời nước. Đó là cảm nhận đầu tiên khi có mặt ở vùng “rốn lũ” xã Vĩnh Hậu (An Phú). Xuôi dòng kênh Bảy Xã ngược về xã Vĩnh Lộc, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, nước lũ uy hiếp nhiều nơi.
Trong lịch sử, liên kết cộng đồng thể hiện rõ qua tinh thần đoàn kết để bám trụ trước thiên nhiên, đoàn kết để chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai.
Hòa trong không khí phấn khởi, rộn ràng của ngày Quốc khánh 2-9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vọng Đông (Thoại Sơn) long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Vọng Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Đây là vinh dự lớn, niềm vui khôn tả cho bao tháng ngày “đồng tâm, hiệp lực” của cả hệ thống chính trị.
Bình yên giữa mảnh đất Bình Mỹ (Châu Phú) hiền hòa, xóm Khmer quanh chùa Phú Đà Châu đã tồn tại hơn trăm năm nay. Họ đã gắn bó thân thương với mảnh đất này và thế hệ thanh niên Khmer trong xóm luôn xem đây là nơi chôn nhau cắt rốn.
Bạn bảo, lâu rồi không về nhà. Nhớ nhà đến quay quắt. Câu nói của bạn khiến khóe mắt tôi cay xè. Nhớ quê, tôi nhớ hình ảnh hiên nhà, những mảnh ghép của kí ức nồng nàn mới nghe thôi đã râm ran những xúc cảm rưng rưng khó cất nên lời.
Hưng Long Tự tọa lạc tại ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) thời điểm này lại rộn rã bởi tiếng kêu của hàng trăm con dơi quạ tập trung trên những cây cao. Đó là nét độc đáo thu hút sự quan tâm của người dân địa phương cũng như du khách khi đến Cù lao Ông Hổ.
Đậu rồng là một loại nông sản chỉ đậu trái khi ở tiết trời lạnh, vùng núi cao, có sương, mưa nhiều. Thiếu yếu tố nào chúng cũng “làm mình làm mẩy” khiến nông dân méo mặt, phải chăm chút công phu. Với họ, giàn đậu rồng trên triền núi chất chứa bao ước mơ, hy vọng, khát khao trở mình khỏi cuộc sống lam lũ.
Theo Báo cáo nhanh số 31, ngày 29-6 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, các tuyến đường QL4D, QL32, QL279, QL12, ĐT127, ĐT129, ĐT129B, ĐT130, ĐT135, ĐT136, đường Nậm Khao-Tà Tổng-Mường Nhé đã thông xe; tuyến đường QL4H dự kiến thông xe ngày 1-7.
Trong trận lũ xảy ra vào rạng sáng 25-6, huyện Mường Nhé là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong tỉnh Điện Biên.
Tết Đoan Ngọ (ngày 5-5 âm lịch) được dân gian gọi ngày là Tết giết sâu bọ. Theo quan niệm, vào ngày này người dân giết sâu bọ ngay khi thức dậy vào sáng sớm bằng thức ăn như rượu nếp, bánh gio và hoa quả…