Kết quả tìm kiếm cho "1 người bị nước cuốn mất tích"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 491
Những cựu tù Côn Đảo - chuyện về họ sẽ không bao giờ có thể kể hết. Hôm nay, có người còn đây, có người đã đi xa, nhưng quãng thời gian đấu tranh trong “địa ngục trần gian“ với chính họ và với nhân dân Việt Nam mãi là kết tinh những gì đẹp đẽ nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm ngời lên chân lý: song sắt có thể cầm tù một thể xác, nhưng không thể giam hãm một tâm hồn, một lý tưởng...
Mái tóc dài của chị B. không may bị cuốn vào máy khoan khiến toàn bộ da trán và da đầu của chị bị lột đứt phăng rời khỏi hộp sọ, cuốn nghiền nát trong máy khoan.
Trào lưu thải độc cơ thể (detox) đang trở thành xu hướng với các quảng cáo là sẽ chữa được bách bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này phản khoa học, lạm dụng sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề
Khi nhà nước lấy ý kiến toàn dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đối tượng chống phá chế độ, cơ hội chính trị, lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc vấn đề này.
Vỏ kem đánh răng sau khi dùng xong, đừng vội vứt đi vì chúng có những công dụng mà không phải ai cũng biết.
Hiện nay, không khó tìm kiếm các sản phẩm viên uống trắng da, chống nắng trên thị trường. Các loại viên uống này được quảng cáo có nhiều công dụng, như: Phòng ngừa ung thư da, chống lão hóa… với nhiều mức giá khác nhau. Vậy, công dụng thực tế có ưu việt như quảng cáo?
Trong quá trình vận hành máy cưa nước đá, anh C. sơ ý để cánh tay trái cuốn vào máy dẫn đến nguy cơ phải đoạn bỏ 1/3 chi thể.
Chuyên gia Hoàng Anh Tuấn cho rằng, ông Vũ Khoan là một trong những cây đại thụ và người có khả năng truyền cảm hứng nhiều nhất cho các thế hệ ngoại giao trẻ Việt Nam trong khoảng 2 thập kỷ gần đây.
Trong chuyến thăm quan các tỉnh phía Nam, tôi may mắn gặp lại một số đồng nghiệp ở TP.HCM, trong đó có nhà báo Trần Chánh Nghĩa, người "nổi như cồn" sau ngày nghỉ hưu ở tuổi 73 với hai tập sách "Đất & người phương Nam" ra mắt đầu năm nay.
Khi nắng hè oi bức, bầu trời xanh ngắt không gợn mây thì một giống cây dân dã như loài sen phủ khắp đầm, hồ, ao… Cứ đâu có nước là sen có thể thả mình khoe sắc.
Tại Việt Nam, mỗi năm có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đáng lưu tâm là các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè.
Liên tiếp các cuộc thi sáng tác văn học và không gian, trải nghiệm nhằm thúc đẩy văn hóa đọc được tổ chức hướng tới đối tượng là thiếu nhi dịp hè năm nay. Một trong những tín hiệu đáng mừng là sự bùng nổ của các sản phẩm nội địa thay vì xu hướng nhập ngoại như những năm trước.