Kết quả tìm kiếm cho "Bắc-Nam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 51449
Sáng 12/7, bão Bavi được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với cường độ suy yếu dần. Đây là cơn bão thứ 9 trong năm tại Trung Quốc.
Quảng Trị đang phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha, phấn đấu đưa tuyến tàu vào khai thác từ ngày 1/9.
Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều địa phương đang khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; tăng tốc đầu tư hạ tầng giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học.
Nguy cơ cháy rừng đang gia tăng ở nhiều quốc gia châu Âu do ảnh hưởng bởi một đợt nắng nóng nghiêm trọng.
Ngày 11/7, Bão Bavi đang áp sát khu vực phía Bắc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện.
6 tháng đầu năm, Công an xã Chợ Mới (tỉnh An Giang) bắt quả tang 20 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, liên quan đến 2 đối tượng, xử phạt hành chính với số tiền 130 triệu đồng. Về ma túy, phát hiện, khởi tố 5 vụ liên quan 7 đối tượng...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, chính sách tiền tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý.
Tỷ giá USD hôm nay (12/7): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.214 đồng.
Ngày và đêm 12/7, thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông, ngoài ra, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển với cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 2.
Mỗi độ hè về, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hướng về Hà Tiên (tỉnh An Giang), nơi diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất Đức Khai trấn Mạc Cửu, kính cẩn tri ân bậc tiền nhân có công mở cõi, gìn giữ biên cương.
Ngày 10/7, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với công tác phòng chống lũ lụt và bão tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp III lên cấp II, khi bão Bavi tiếp tục mạnh lên và tiến gần đất liền.
Khi trời còn chưa sáng, những phiên chợ ở Vĩnh Xương, Mỹ Đức và Hà Tiên đã rộn ràng người mua, kẻ bán, phản chiếu nhịp sống bình dị và sức sống của vùng biên An Giang.