Kết quả tìm kiếm cho "Câu lạc bộ Nhà báo nữ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1298
Hiện nay thị trường nha khoa Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, điều này vô tình khiến người dùng bị lạc lối giữa “ma trận” quảng cáo. Để giải quyết triệt để bài toán tìm kiếm địa chỉ uy tín, trang web Xephangnhakhoa.com đã ra đời. Đây là kênh đánh giá, xếp hạng độc lập và minh bạch, cam kết đem đến góc nhìn khách quan nhất cho mọi người trên hành trình chăm sóc nụ cười của bản thân.
Xác định phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, An Giang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp như triển khai mô hình nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy, đường dây nóng…
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Năm 2025, An Giang ghi nhận 45 vụ bạo lực gia đình xảy ra tại 37 hộ; nữ giới chiếm đa số trong số người bị bạo lực. Chính phủ vừa ban hành Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030. Trước đó, An Giang đã khánh thành, đưa mô hình “Ngôi nhà Ánh Dương” vào hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực.
Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đất nước. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.
60 năm đã trôi qua, câu chuyện về 10 cô gái Lam Hạ vẫn được các thế hệ nhắc nhớ, trở thành biểu tượng của ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và tinh thần “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.”
Lực lượng chức năng xác định ngoài chuyến hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn,” đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam.
Hơn 20 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ngụ tổ 1, ấp Hòa Phú 4, xã An Châu (An Giang) đã 79 lần hiến máu. Con trai bà cũng tham gia 28 lần, đưa tổng số lần hiến máu của hai mẹ con vượt mốc 100.
Những phần quà thiết thực, những trò chơi rộn tiếng cười và những cái ôm lưu luyến trước giờ chia tay đã làm nên chuyến thiện nguyện đáng nhớ của Câu lạc bộ The Rainbow Journey (Hành trình cầu vồng), Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) tại Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai. Với các bạn trẻ, giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở những món quà được trao, mà ở sự sẻ chia và yêu thương được lan tỏa.
Chứng kiến mẹ quanh năm làm lụng để nuôi 4 chị em ăn học, Ninh Thúy Hoa luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Nỗ lực ấy đã giúp nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa với điểm tổng kết gần tuyệt đối 3,99/4,0.
Tháp Nhạn không chỉ là công trình kiến trúc Chăm cổ quý giá tại tỉnh Đắk Lắk mà còn là điểm giao hòa giữa thiên nhiên, con người và những lớp trầm tích văn hóa được người dân gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Ở tuổi 74, cựu chiến binh Lê Minh Thu, ngụ xã An Biên vẫn nhớ như in những trận đánh đã từng tham gia. Những vết thương chiến tranh khiến đôi chân không còn vững, nhưng ký ức về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua.