Kết quả tìm kiếm cho "Công an huyện"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 36355
Bước sang năm 2026, phim truyền hình Việt đứng trước những thách thức mới để kéo khán giả ở lại với màn ảnh nhỏ sau thời gian giảm sức hút.
Xuân đang về. Năm nay, nhiều nhà vườn chọn hướng đi đa dạng giống, đa dạng cách bán để vừa dễ tiêu thụ vừa giảm rủi ro, đáp ứng thị hiếu phong phú của người chơi hoa.
Ông Nguyễn Minh Sang, Giám đốc Vận hành - Khai thác Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná cho biết, kết quả hoạt động của bến cảng 1A năm sau luôn cao hơn năm trước.
Ngày 27/1, cảnh sát bang Tây Bengal của Ấn Độ cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại 2 nhà kho liền kề nằm trong địa phận bang này.
Chiều 27/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng phản biện xã hội đối với dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).
Không phô trương, không ồn ào, chân váy dài chinh phục phái đẹp bằng sự tinh tế, linh hoạt và khả năng biến hóa đa dạng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là ở vẻ đẹp dịu dàng nền nã.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, bánh tổ vẫn giữ nguyên vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người xứ Quảng. Bánh tổ mộc mạc nhưng gói ghém trong đó cả ký ức làng quê, truyền thống gia đình và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Những năm gần đây, phong trào đảng viên trẻ khởi nghiệp, làm giàu chính đáng đã tạo nên gam màu tươi mới trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Ở tuổi 73, cựu chiến binh Khương Văn Giống, ngụ ấp Ngã Bát, xã Tây Yên gánh trên đôi vai nỗi đau mà ít ai có thể hình dung.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi Hồ sơ khoa học “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận và ghi vào Danh mục Di sản thế giới.
Chiều 26/1, HĐND xã Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), để xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Huỳnh Thị Nguyệt Hồng chủ tọa kỳ họp.
Con đường từ trung tâm tỉnh Bắc Ninh men theo những triền núi uốn lượn gần 100 km đưa chúng tôi về làng Rõng, xã An Lạc, ngôi làng nhỏ nằm yên bình dưới chân đèo Chinh. Giữa mênh mang núi rừng, 139 hộ dân với 7 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Hoa, Thái cùng quây quần sinh sống. Ngoài cư dân bản địa, nơi đây còn là điểm dừng chân của những gia đình từ các tỉnh miền xuôi lên khai hoang, lập nghiệp.