Kết quả tìm kiếm cho "Giết vợ"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 618
Nhắc đến Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không ai có thể quên tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot. Tại đây, bằng cách thức man rợ nhất, chúng đã cướp đi sinh mạng của 3.157 người dân vô tội, biến nơi này thành vùng tang tóc đau thương. Trải qua 45 năm, người dân gác lại quá khứ, phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Ba Chúc.
Ngày 10/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm vụ án bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995) và cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985) bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh.
Trong lúc can ngăn vợ chồng em gái ruột Phan Thị Diễm (sinh năm 1988) cự cãi, Phan Văn Út (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đánh nhau với em rể Lê Văn Sẳn (sinh năm 1989). Hậu quả, Sẳn tử vong, còn Út nhận án tù chung thân.
Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nên lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước của thế hệ trước, tôi chỉ biết qua sách vở. Những ngày gần đây, được đi cùng đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 24 An Giang về nguồn, thăm lại chiến trường khói lửa năm xưa, bỗng khắc sâu trong chúng tôi một thời hào hùng.
Ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang cho biết, lễ giỗ những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 45 sẽ được UBND huyện Tri Tôn kết hợp Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức vào ngày 5/5/2023 (16/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).
“Mê Đê”- tác phẩm bi kịch cổ đại Hy Lạp nổi tiếng lần đầu tiên được thể hiện bằng ngôn ngữ cải lương trên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội) tối 11/4 đã mang đến nhiều rung động và xúc cảm nghệ thuật cho người xem.
Bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm, tuy nhiên kẻ đóng 10 chiếc đinh vào đầu cháu Đ.N.A (ở Thạch Thất, Hà Nội) lại không đưa ra được tình tiết mới để biện minh cho lời kêu oan của mình. Khép lại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm vẫn quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với Nguyễn Trung Huyên.
Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết tình hình an ninh ở tỉnh Ituri "vô cùng đáng lo ngại" do các cuộc tấn công.
Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa nhưng vẫn không được trả tiền, Nguyễn Văn Nông mang xăng đến đốt nhà "con nợ".
Chia sẻ về quãng thời gian sống dưới hang sâu, bà Beatriz Flamini cho hay: "Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài bản thân mình trong suốt một năm rưỡi".
Chiều 23/3, người dân phát hiện chị Võ Thị Mỹ Hương, sinh năm 1982, chủ cơ sở spa “Hương rosa,” tử vong trên sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Võ Lê Quyền (sinh năm 1990, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) sử dụng dao tự chế rượt đuổi Lê Tuấn Anh (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Phước). Không chém được đối phương, Quyền quay lại chém Nguyễn Phước Sang (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Long). Dù không nguy hiểm tính mạng Sang, nhưng với hành vi côn đồ, Quyền bị xử phạt tù về tội “Giết người”.