Kết quả tìm kiếm cho "Lớp Trung cấp lý luận chính trị"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1430
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, sáng 16/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến vào chiều 13/6.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, báo chí là một phương tiện truyền tải thông tin, tấm gương phản chiếu, diễn đàn sôi nổi và quan trọng hơn hết, báo chí là công cụ phản biện xã hội sắc bén. Vai trò này càng trở nên cấp thiết và nổi bật hơn bao giờ hết khi đất nước ta đang vững bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo chí, với sứ mệnh thiêng liêng của mình, chính là cầu nối vững chắc, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin giữa Đảng và Nhân dân, thúc đẩy sự đồng thuận xã hội.
10 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú lãnh, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, có những phong trào để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng dân tộc. Phong trào Bình dân học vụ năm 1945 là một trong những minh chứng tiêu biểu - một phong trào vì dân, do dân và phục vụ cho sự nghiệp nâng cao dân trí, xóa mù chữ, góp phần kiến tạo nền tảng văn hóa của một đất nước độc lập.
Với điểm mốc đầu tiên là Báo Thanh Niên - Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản bằng chữ Quốc ngữ, ra số đầu tiên ngày 21-6-1925, báo chí cách mạng ra đời như một tất yếu lịch sử, đáp ứng nhu cầu bức thiết của quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng 10/6, tại Phú Thọ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.
Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Mỗi tên gọi, bí danh hay bút danh của Bác đều có một ý nghĩa riêng, phục vụ cho lợi ích cách mạng, phản ánh nhân cách, tư tưởng lớn lao của Người về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.
Chính phủ vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 gửi Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Một tác phẩm nghệ thuật hiện hữu trọn vẹn không chỉ do nghệ sĩ sáng tạo mà còn rất cần sự tiếp nhận của công chúng. Giám tuyển chính là cầu nối, người dẫn dắt sự gặp gỡ tác phẩm và công chúng.
Tại Tỉnh ủy Kiên Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang chuẩn bị toàn diện, tổ chức thực hiện hiệu quả việc hợp nhất tỉnh gắn với sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Báo An Giang xin đăng nguyên văn Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc này.
Sau những năm tháng miệt mài học tập, làm việc nơi xứ người, chị Lý Kim Cương (sinh năm 1988) công tác tại Trường Đại học Nottingham, Vương Quốc Anh (top 100 trường hàng đầu thế giới) đang ấp ủ dự định để đóng góp nhiều hơn cho quê hương...