Kết quả tìm kiếm cho "Liệt sỹ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1351
Sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành TW Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước.
Thông báo đăng trên mạng xã hội X nêu rõ con tàu trên do các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố điều hành và đang di chuyển trên tuyến hàng hải bị nghi là đường vận chuyển ma túy.
Bảo tàng Chiến dịch Đường 14-Phước Long không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về một thời "hoa lửa" mà còn là “trường học thực tế” góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Thủ tướng nhấn mạnh giáo dục và đào tạo có khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm.
Ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.
Chiều 24/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn "Kết nối FDI - FDI Connect 2026" với chủ đề "Hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững".
Sáng 24/4, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc Kỳ họp thứ Nhất.
Mục tiêu xuyên suốt của Nghị quyết 72 là đặt người dân vào vị trí trung tâm, sức khỏe là nền tảng của phát triển kinh tế-xã hội, là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị và mỗi cá nhân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Ngành Quân y từng bước viết nên những trang sử vinh quang và tự hào qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại, sát cánh cùng toàn quân, toàn dân thực hiện sứ mệnh xây dựng, phát triển đất nước hùng cường.
Dưới chân những điểm cao 468, 685, 772, 800, 900... một thời khói lửa, nơi mỗi tấc đất đều mang trong mình những mảnh ký ức đau thương của cuộc chiến, có một ngôi làng nhỏ bình yên của người Dao, đang kiêu hãnh vươn mình, tràn đầy nhựa sống sau gần 40 năm bền bỉ vượt khó, vươn lên. Hoa đang nở nơi “lò vôi thế kỷ” năm nào.