Kết quả tìm kiếm cho "MU 7"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3560
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Theo chuyên gia, hiện tượng mây đen bao trùm, bầu trời bỗng tối sầm là dấu hiệu nhận biết hình thái thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4-01/5 năm 2026.
Các tin tức đáng chú ý: Việt Nam và Singapore thúc đẩy đối tác chiến lược toàn diện; Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu; Dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít; Mưa đá lớn gây thiệt hại tại Bắc Hà, Lào Cai; Công bố kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 1; Giá thanh long nghịch vụ tăng mạnh gấp 3 lần…
Hành trình đến thác Cành Lình không đơn thuần là chuyến trải nghiệm, đó là cuộc thử thách thể lực, ý chí và cả hiểu biết về rừng, nơi con người phải học cách thích nghi thiên nhiên tồn tại, khám phá.
Mối quan hệ ngày càng ổn định, hiệu quả và thực chất giữa hai nước sẽ góp phần đắc lực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới.
Sự bùng nổ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều thách thức trong giáo dục. Nhà trường cần dạy gì và cha mẹ cần quản lý như thế nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Những con số quan trắc vượt ngưỡng cho phép và những lá đơn kêu cứu kéo dài từ năm 2016 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đẩy người dân vào cảnh sống mòn bên dòng kênh chết.
Tình hình bụi mịn PM2.5 ở Thái Lan một lần nữa trở thành mối lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là ở miền Bắc, nơi nồng độ ô nhiễm tích tụ cao kéo dài và bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trên diện rộng.
Ngày 2/4, thám tử nghệ thuật người Hà Lan Arthur Brand thông báo chiếc mũ vàng vô giá có niên đại khoảng 2.500 năm của Romania, bị đánh cắp tại Hà Lan năm ngoái, đã được tìm thấy.
Với thời tiết se lạnh và sương mù bao phủ mỗi sớm mai, Bảo Lộc (Lâm Đồng) trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm không gian xanh mát để "trốn nắng".
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.