Kết quả tìm kiếm cho "Nữ nông dân xứ vải thiều"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 308
Có người nói, “cụ da” ở thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) chừng hơn 300 tuổi, rồi cũng có số liệu nói “cụ” gần 400 tuổi rồi. Tuy nhiên, kệ thời gian, ước lượng của con người, “cụ” cứ bình thản mà trụ vững ở miền biên giới, chứng kiến sự đổi thay của xứ sở này...
Ngày 11/10/2022 tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (HĐNQ LHQ) nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam.
Từ lâu, nón lá trở thành vật dụng che nắng, che mưa rất đỗi quen thuộc và bình dị của người Việt. Nón theo chân người nông dân ra đồng, theo người phụ nữ đi sớm về trưa hay được bà dùng để quạt đưa cháu vào giấc ngủ. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nón lá vẫn luôn giữ được sự ưu ái trong lòng của mỗi người con đất Việt.
Vài năm gần đây, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (thuộc hai huyện Bá Thước và Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trở thành điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài. Ðiều cốt lõi khiến du lịch Pù Luông được đánh giá cao là nỗ lực gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan, các giá trị văn hóa và nếp sống của đồng bào các dân tộc địa phương.
Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés đã hy sinh từ 60 năm trước, khi chị tròn đôi mươi. Nhưng với người dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), chị sống mãi cùng phum sóc, cùng Tha la Păng-xây, cánh đồng phum Chông Khsách nơi xứ mình…
Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), chị Trần Thị Trang được gia đình dạy nghề đan đệm, giỏ từ cỏ bàng - nghề truyền thống lâu đời. Học thêm nghề may, chị mở xưởng gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ, kết hợp may và đan cỏ bàng. Không chỉ góp phần giữ gìn nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một, chị còn giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi địa phương.
Khi đại dịch bùng phát, thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến nhu cầu sử dụng mạng internet tăng cao rõ rệt. Mặt tích cực của mạng xã hội đã đem tới nhiều cơ hội để phụ nữ tiếp cận thông tin nâng cao kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội cũng mang tới nhiều hệ lụy mà một trong số đó là phụ nữ có thể trở thành nạn nhân của nhiều loại hình tội phạm.
“Hồi đó, ngoại con thích ăn sầu đâu lắm…”. Tôi về thăm, nghe cậu mợ nhắc người cũ, chuyện xưa, quanh món đặc sản quê hương. Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Ăn một miếng sầu đâu, nghe nồng đậm vị xứ sở, chẳng nỡ chia xa…
Ngày 6/9, đoàn công tác Bộ Quốc phòng, do thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác 1389, công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang. Cùng đi với đoàn có thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng.
Hôm nay (2/9), người Việt Nam kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh. Tự hào mốc son chói lọi lịch sử dân tộc, mỗi người lại chan chứa cảm xúc thiêng liêng, nhớ tới Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thực tế trong đời sống, bạo lực gia đình dẫu kéo giảm đến mấy, vẫn thường xuyên xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ, không ít người cho rằng, đó là mâu thuẫn gia đình (nội bộ gia đình), hay mâu thuẫn xã hội xảy ra theo quy luật tự nhiên, chứ không nhìn nhận là bạo lực gia đình.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị, cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và nhân lên trong bối cảnh hiện nay.