Kết quả tìm kiếm cho "Ngữ Văn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 35171
Học sinh chương trình giáo dục trung học nghề sẽ thi toán, ngữ văn, hai môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề để được xét công nhận tốt nghiệp.
Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, gia đình ông Trần Văn Cà, ngụ ấp An Bình, xã Ba Chúc (An Giang), được Chương trình Mái ấm ATV hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà mới, giúp các thành viên có nơi ở an toàn, ổn định hơn.
Hàng loạt các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công-tư trong giai đoạn 2026-2030 đã được Bộ Xây dựng xác định mục tiêu và kêu gọi nguồn vốn để đầu tư.
Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp xuất hiện trước nhà dân, trên cột điện, vỉa hè ở một số khu dân cư. Việc phát tán này vừa gây mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hình thức vay thiếu minh bạch.
Tai nghe có dây trở lại như phụ kiện Y2K của Gen Z, vừa gợi hoài niệm, vừa đáp ứng nhu cầu nghe ổn định và không phụ thuộc vào pin.
Mua gần 1 tấn nguyên liệu qua mạng xã hội, đưa về nhà cất giấu rồi tự chế tạo pháo nổ để bán kiếm lời, nam thanh niên ở Nghệ An bị công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 27/9, Đồn Biên phòng Gành Dầu, Bộ đội Biên phòng An Giang, cho biết vừa phát hiện một bao tải chứa 20 gói tinh thể rắn màu trắng, tổng trọng lượng khoảng 20kg, trôi dạt vào bờ biển đặc khu Phú Quốc.
Podcast Văn chương Báo An Giang Online trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn “Chảy đi sông ơi” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Bằng dòng hồi ức của một người trưởng thành trở về bến sông tuổi thơ, tác phẩm mở ra một thế giới vừa thân thuộc, vừa huyền hoặc: bến Cốc, những chuyến đò ngang, mùa cá mòi, câu chuyện về con trâu đen và những con người nghèo khổ sống bên dòng sông. Qua ký ức của nhân vật “tôi”, Nguyễn Huy Thiệp không chỉ kể một câu chuyện về tuổi thơ. Dòng sông trong tác phẩm còn trở thành nơi lưu giữ những câu hỏi về lòng tốt, tình người, sự vô tâm và những điều đẹp đẽ mà con người có thể đánh mất khi bước vào đời sống trưởng thành. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe “Chảy đi sông ơi”, trên Podcast Văn chương Báo An Giang Online.
Trong phần đầu của truyện ngắn “Tướng về hưu”, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã đưa người đọc bước vào một gia đình với những con người, những tính cách và những cách nhìn cuộc sống rất khác nhau. Khi người cha trở về sau những năm tháng quân ngũ, khoảng cách giữa những thế hệ không chỉ nằm ở tuổi tác. Đó còn là khoảng cách trong cách nghĩ, cách sống và cách nhìn nhận những giá trị tưởng như quen thuộc nhất. Ở phần tiếp theo, những mâu thuẫn ấy tiếp tục được đẩy lên rõ hơn qua những câu chuyện tưởng nhỏ bé trong đời sống gia đình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe “Tướng về hưu” – Phần 2 của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Giá cà phê trong nước phục hồi vào những ngày cuối tuần, qua đó chặn đà giảm và trở lại mức 93.000-93.800 đồng/kg, tương đương cuối tuần trước.
Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 6.385ha sản xuất nông nghiệp tại xã U Minh Thượng (An Giang), nằm trong vùng rủi ro ngập. Nông dân phải khẩn trương thu hoạch gừng, rau màu, cây ăn trái để giảm thiệt hại.
(Chinhphu.vn) - Trong tuần qua, dấu ấn nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục những nỗ lực cải cách đột phá trên nhiều lĩnh vực, với tinh thần hành động quyết liệt, nhận diện đúng và trúng các điểm nghẽn cốt lõi; vừa xử lý những vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa thiết kế những giải pháp căn bản, lâu dài.