Kết quả tìm kiếm cho "Nhà thơ Thế Lữ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2269
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 178/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ; có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời.
Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 176/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
Thủ tướng ký ban hành Công điện số 175 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão, trong đó yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ sau bão.
Khi nước “nhảy khỏi bờ”, tôi thích trở về với những cánh đồng xả lũ xứ đầu nguồn An Giang. Ở đó, tôi tìm lại chút bình yên ngày xưa và cảm nhận thú tiêu dao chốn ruộng đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Sáng 28/9, tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành và thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới-Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp do Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng phối hợp tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Bão số 10 Bualoi vẫn di chuyển nhanh, giật cấp 15, có thể đổ bộ đất liền Nghệ An - Quảng Trị trong tối đến đêm 28/9, hoàn lưu gây mưa trắng trời cho miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.
Xã Ô Lâm có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trong đó nổi bật là các điểm du lịch đồi Tức Dụp, căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, hồ Ô Thum, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer kiến trúc đẹp, nhiều di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, ẩm thực đa dạng… có thể khai thác tốt loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, khám phá, về nguồn đặc sắc.
Nếu như ở đồng bằng, đô thị, người ta quen thuộc với các món đặc sản như cua đồng, ốc, chuột đồng… thì trên những ngọn núi phủ xanh cây rừng quanh năm cũng có những loài vật tương tự, nhưng được xem là đặc sản vùng cao. Việc săn bắt chúng không đơn giản bởi người thợ săn phải đối mặt với môi trường hoang dã khắc nghiệt và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.
Cứ tới mùa lũ đổ về đỏ quạch mấy khúc sông đầu nguồn, tôi và đồng nghiệp lại hăm hở đi tác nghiệp về chuyện học sinh vùng rốn lũ An Phú. Đề tài không mới, nhưng cái tình, cái nghĩa của người lớn dốc lòng đưa đám trẻ “tìm chữ trong lũ” được đong đầy cả chục năm nay, viết thế nào cũng thấy chưa đủ.