Kết quả tìm kiếm cho "Nhớ Tết xưa đói rét"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 29
Lòng yêu thương con người, nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện sâu sắc qua mỗi lời nói, việc làm và cả trong những lời căn dặn của Bác trong bản Di chúc thiêng liêng.
Trải qua bao năm tháng, cồng chiêng đã trở thành nét văn hoá đặc trưng, đầy sức quyến rũ và hấp dẫn của vùng đất Tây Nguyên.
Ông Đỗ Văn Long (sinh năm 1942, ngụ xã Khánh An, An Phú) cùng gia đình lưu luyến nhìn lại hài cốt của liệt sĩ Đỗ Thị Liên (sinh năm 1952) khi những nắm đất dần phủ lên miệng huyệt. Em gái của ông hy sinh lúc 18 tuổi, được chôn ở Vạt Lài (Campuchia), mà 50 năm nay ông mới tìm thấy. Lực lượng tìm thấy hài cốt của bà Liên chính là Đội K93 - những người dành gần 20 năm đi tìm đồng đội đã hy sinh.
Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp về thăm xã anh hùng Cần Đăng (Châu Thành). Sau hơn 44 năm đất nước hòa bình, dẫu vẫn mang dáng dấp của vùng quê, song vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng này đã có nhiều đổi mới, đời sống, sinh hoạt của người dân từng bước được nâng cao.
Hòa cùng không khí tưng bừng, náo nức đón chào xuân mới, nhiều lễ hội bắt đầu khai mạc, mở màn cho mùa lễ hội năm 2018.