Kết quả tìm kiếm cho "Thương hoài"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 4662
Cù lao (xã Cù Lao Dung và xã An Thạnh, TP Cần Thơ) không chỉ là điểm đến với nhiều trải nghiệm đặc trưng, mà nơi đây còn nổi tiếng với đặc sản ốc len. Bắt ốc dưới tán rừng vừa là trải nghiệm độc đáo cho du khách vừa có nguyên liệu chế biến nhiều món ngon.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV một lần nữa nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục.
Tết Thanh minh là dịp con cháu tưởng nhớ tổ tiên, chuẩn bị mâm cỗ cúng tại mộ và tại nhà theo phong tục truyền thống, thể hiện lòng hiếu kính và tri ân nguồn cội.
Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Google chơi lớn với gói AI Ultra cho Gmail, thông minh, tiện lợi và đắt đỏ nhất lịch sử.
Chiều 1/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak, nhân Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2026 này, dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh, rất mạnh, siêu bão, khó dự báo.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà, công viên Phú Xuân trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách và giới trẻ Huế tìm đến thư giãn, tổ chức picnic và lưu lại những khung hình lung linh bên vườn hoa sao nhái.
Sáng 1/4, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
Với những người trẻ yêu văn chương, con chữ không chỉ là cách bộc bạch cảm xúc mà còn là hành trình tìm thấy chính mình. Tại An Giang, Câu lạc bộ văn học trẻ đã và đang trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu chữ, nơi các cây bút trẻ được gặp gỡ, sẻ chia và từng bước nuôi dưỡng giấc mơ viết lách.