Kết quả tìm kiếm cho "bạo lực bóng đá"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 12050
Tối 15/8, tại sân vận động tỉnh (phường Rạch Giá), lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2026 đã chính thức diễn ra, quy tụ gần 1.500 vận động viên, cán bộ, chiến sĩ và học sinh - sinh viên đến từ 102 xã, phường, đặc khu cùng các lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Theo HLV đội tuyển Việt Nam, mục tiêu của đội tuyển là giành kết quả tốt nhất và chuỗi 22 trận bất bại là thành tích đáng tự hào nhưng điều quan trọng hơn là toàn đội phải tiếp tục nỗ lực cải thiện.
Bangladesh nhận lời mời thay thế Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó có cơ hội đối đầu với Indonesia, Malaysia và Singapore tại bảng A Division 1.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 27 đồng, hiện ở mức 25.566 đồng.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.
Rạng sáng 13/8, PSG đã đánh bại Aston Villa 2-1 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2026 tại Red Bull Arena, Salzburg (Đức).
Vào lúc 2h ngày 13/8, sẽ diễn ra trận tranh Siêu cúp châu Âu mở màn mùa giải 2026-2027 giữa PSG và Aston Villa.
Không có một mẫu tag quần áo nào phù hợp với mọi sản phẩm. Mỗi thiết kế đều cần được cân nhắc dựa trên đặc điểm của từng dòng hàng và định hướng thương hiệu. Cũng vì vậy mà In ấn Trần Gia đã không ngừng nỗ lực mang đến nhiều lựa chọn để doanh nghiệp dễ dàng tìm được phương án phù hợp.
Lúc 16h30 ngày 11/08, CLB Công An Hà Nội sẽ chạm trán Adelaide United (Úc) ở trận play-off AFC Champions League Elite 2026 - 2027.
Theo thống kê của Ban tổ chức ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu về một loạt thông số. Chúng ta là đội tuyển tạo ấn tượng mạnh nhất giải trước vòng bán kết.
Hương đất sau mưa không chỉ là mùi hương tự nhiên của đất trời, mà còn mở ra một miền ký ức về mùa "lễ hội" của tuổi thơ.
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà Hoàng bảo phải để vậy, bởi các con không nhìn thấy và cũng hay ném đồ. Căn nhà có thể dọn gọn để tránh va đập, nhưng những nhọc nhằn đã chất đầy trong đó thì không dễ vơi đi.