Kết quả tìm kiếm cho "gương sáng học sinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3675
Sáng 6/6, tại phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp".
Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu, mà hiện hữu sinh động trong từng ca sản xuất, những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.
Khi chiếc “bánh xe” trung gian cấp huyện dừng lại, toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tại An Giang mới bước vào một quỹ đạo vận hành chưa từng có trong tiền lệ. Xóa bỏ tầng nấc hành chính đồng nghĩa với việc đẩy quyền lực, trách nhiệm và áp lực dội thẳng xuống 102 xã, phường, đặc khu.
Sáng lập và điều hành trung tâm tiếng Anh, làm MC truyền hình, sự kiện, phiên dịch cabin và nối tiếp, diễn giả, giảng viên thỉnh giảng là những công việc mà chị Phan Huỳnh Thảo đang làm cùng lúc.
Đỗ Quảng vốn là cây bút phóng sự, phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở tuổi U90, ông già chuyên gia viết phóng sự bỗng… làm thơ. “Thương lắm Sài Gòn ơi”, tập thơ đầu tay chào đời năm 2021; “Vui buồn tháng Tư” - năm 2024; “Những lời nói thật”, NXB Hội Nhà văn, ấn hành tháng 11/2025.
Ngày 3/6, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (Kế hoạch số 03-KH/TW).
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Tòng Đức Nhân, bản Hùn, phường Chiềng Cơi đã mạnh dạn phát triển điểm du lịch sinh thái kết hợp dịch vụ câu cá giải trí và ẩm thực, trở thành điểm đến hấp dẫn, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.
Cách đây hơn chục năm, tôi có bài viết “Cấm Sơn, đôi dòng...” đăng trên báo Nhân Dân cuối tuần. Lần này trở lại, ngồi trên con thuyền lướt giữa mặt hồ xanh trong ngăn ngắt dưới trời mây miền sơn cước, tôi chợt nhớ đến đêm năm nào ngủ giữa hồ cùng bố con anh Hạ và những nỗi lo về cảnh đánh bắt tận diệt khiến nhiều vùng nước từ trong hóa đục. Hôm nay, Cấm Sơn xanh hơn và những trăn trở năm xưa cũng đang dần lắng lại.
Nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở đang đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn bằng những mô hình “Dân vận khéo” thiết thực. Chính sự gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Sáng 1/6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với 137 sĩ quan đợt 1 năm 2026.
“Xâm lăng văn hóa” nguy hiểm bởi nó âm thầm làm phai nhạt niềm tin, bào mòn bản sắc văn hóa dân tộc, làm lệch chuẩn hệ giá trị và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Vì thế, xây dựng “sức đề kháng” văn hóa không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài để giữ vững nền tảng tư tưởng, vun đắp sức mạnh nội sinh và bảo vệ tương lai dân tộc trong kỷ nguyên số.