Kết quả tìm kiếm cho "giữ nhịp ổn định"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1284
Ngày 2/6, hàng chục ngàn thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sau thời gian ôn tập, các em đã sẵn sàng chinh phục mục tiêu vào ngôi trường trung học phổ thông (THPT) mong muốn.
Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một ca hiến - ghép đa tạng vừa được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt.
Nằm cách trung tâm thành phố chừng 30km, ở độ sâu hơn 50m dưới lòng đất, hang động Béni Add có tuổi đời hàng triệu năm này là một trong những kỳ quan địa chất lớn nhất Bắc Phi.
Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng, APEC 2027 mở ra cơ hội phát triển lớn cho Phú Quốc, cùng những yêu cầu mới về quản trị, môi trường và chất lượng phát triển dài hạn, hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.
Trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, an ninh năng lượng được xác định là “mạch máu” trung tâm.
Bên dòng sông Tiền êm ả chảy qua vùng đất cù lao An Giang, một số nông dân cao tuổi vẫn lẳng lặng bám đất giữ vườn trầu. Với họ, đây vừa là kế mưu sinh, vừa để giữ lại nghĩa tình thắm đượm mà tiền nhân để lại.
Những bàu sò trên vùng bãi bồi ven biển không chỉ tạo sinh kế cho hàng ngàn người lao động mà còn mở ra hướng phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Từ câu chuyện mưu sinh của người dân, bài toán phát triển bền vững vùng ven bờ đang dần hiện rõ.
10 giờ sáng, Oran bắt đầu bừng lên trong ánh nắng rực rỡ. Không khí nơi đây khô ráo và mát mẻ với những làn gió biển thổi liên tục khiến cái nắng Bắc Phi trở nên dịu ngọt.
Anh Danh Ra (36 tuổi), ngụ ấp Minh Phong, xã Bình An đang theo đuổi nghề đan võng lưới thủ công. Từ đôi tay khéo léo và sự tỉ mỉ, những chiếc võng mộc mạc, bền đẹp lần lượt được hoàn thành, mang theo tình yêu với nghề xưa.
Tết Roya Haji còn gọi là Tết của sự yêu thương và tha thứ của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) ở An Giang. Năm nay, Tết Roya Haji diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, đây là dịp đồng bào Chăm sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Từ niềm đam mê với những gốc mai, cây kiểng, anh Huỳnh Văn Mạnh, ngụ ấp Tây Sơn 2, xã An Biên từng bước gây dựng cho mình hướng đi riêng và được giới chơi bonsai trong, ngoài tỉnh biết đến qua cái tên “Bonsai Mạnh”.
Từ những cuộc điện thoại khẩn cấp, những dòng tin nhắn cầu cứu đến các hoàn cảnh bệnh tật, tai nạn hay học sinh nghèo, Hội Chữ thập đỏ xã An Biên đang trở thành cầu nối đưa sự sẻ chia đến với nhiều phận đời khó khăn.