Kết quả tìm kiếm cho "hộ nghèo xã Vĩnh Lợi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2257
Những ngày đầu năm mới, các địa phương trong tỉnh tất bật với hoạt động Tết quân - dân năm 2026. Đây là chuỗi hoạt động mang đến sự ấm áp, vui tươi, thể hiện tinh thần gắn bó keo sơn giữa quân với dân để mùa xuân càng thêm ý nghĩa.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể, cả nước đang hướng về một hành trình mới. Trong vô vàn những quyết sách chiến lược được thảo luận tại Đại hội, có một câu chuyện sát sườn với hàng triệu phận người: Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) mới chính thức vận hành từ năm 2026. Đây không chỉ là một công cụ tài chính, mà là biểu tượng của một quốc gia đang nỗ lực không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình vươn mình.
Không gian mạng đang trở thành “mặt trận không tiếng súng”, nơi thông tin sai trái, tin giả và các luận điệu xuyên tạc được phát tán với tốc độ chóng mặt, thủ đoạn ngày càng tinh vi. An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược, đường biên giới dài giáp Campuchia càng phải chủ động giữ vững trận địa tư tưởng từ “mặt trận số”, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.
Chị Nguyễn Thị Bé Thu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cù Lao Giêng luôn gương mẫu, đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chị Thu có tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Hà Nội sẽ không chỉ là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia mà còn là cực tăng trưởng trung tâm đầu não, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Dù thời chiến hay thời bình, những người lính Cụ Hồ vẫn luôn thực hiện tròn vai trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ này đang được cựu chiến binh (CCB) Vàng A Sình (dân tộc Mông, ở bản Ngài Chồ, xã Hồng Thu) duy trì thực hiện.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.
Người dân ở xã Vĩnh Tuy luôn giúp đỡ nhau lúc “tối lửa tắt đèn” hay chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để cùng nhau thoát nghèo. Chính sự đoàn kết ấy đã tạo nền tảng để xã vươn lên phát triển, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, văn minh.
Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, niềm tin và khí thế thi đua lan tỏa mạnh mẽ nơi biên cương Tổ quốc. Từ chủ trương, nghị quyết của Đảng đến hành động cụ thể ở cơ sở, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các xã, phường biên giới vững một ý chí, đồng lòng xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh, khẳng định niềm tin sắt son vào chặng đường phát triển mới của đất nước.
Chiều 22/1, thông báo về điện mừng đại hội cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được những tình cảm nồng ấm và sự cổ vũ to lớn từ các chính đảng, đối tác, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Từ vùng trũng phèn của vùng Tứ giác Long Xuyên, với muôn vàn khó khăn, xã biên giới Giang Thành nay có diện mạo nông thôn mới, kinh tế - xã hội khởi sắc, đời sống Nhân dân no ấm.