Kết quả tìm kiếm cho "huyện Thạnh Hóa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 20942
Sáng 26/7, Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang dẫn đầu đoàn đại biểu dân quân chính Đảng huyện An Phú tổ chức Lễ viếng Nhà bia ghi tên Anh hùng liệt sĩ huyện, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Chùa Vĩnh Nghiêm, hay còn gọi là chùa Đức La, là một ngôi chùa cổ tại làng Đức La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đây là điểm đến thu hút nhiều phật tử và du khách thập phương.
Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn Nguyễn Trọng Hùng cho biết, tại Lạng Sơn, các nhà mạng cùng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động từng người dân đổi máy điện thoại lên 4G.
Ngày 25/7/2024, tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đông đảo người dân đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ai ai cũng thành kính, bày tỏ lòng tiếc thương hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến 16 giờ ngày 25/7, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có 39.772,7 ha cây trồng bị ngập úng, tăng 16.614,2 ha so với ngày 24/7.
Ngoài thềm lục địa phía Nam có một nghĩa trang xanh - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 13 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh ở tuổi đời còn rất trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Dù mới gieo trồng ở An Giang nhưng giống lúa Hưng Long 555 phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện sinh trưởng của một số địa phương trong tỉnh. Giống lúa này được nông dân đánh giá triển vọng phát triển tốt, bởi năng suất cao, chất lượng gạo dẻo, mềm cơm, thơm nhẹ, tương đương với các giống lúa thơm đang được canh tác phổ biến hiện nay.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí đó bị ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.
Những năm gần đây, phong trào luyện tập, thi đấu cầu lông trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, thu hút đông các tầng lớp Nhân dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Sân chơi cầu lông được đầu tư, xây dựng khắp nơi, từ công sở, trường học đến các xã, phường, thị trấn… góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao ngày càng phát triển.
Những năm qua, cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng đường biên, cột mốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.
“Khi tôi chào đời đất nước đã liền thân/ Nhưng nỗi đau vẫn mãi còn âm ỉ/ Chiến tranh với tôi là những câu chuyện kể/ Và những bác cựu binh không nguyên vẹn ngày về!” (Chiến tranh – Phan Thúc Định). Cảm xúc nghẹn ngào càng trở nên mãnh liệt trong tháng 7 tri ân, khi triệu trái tim hướng về Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7), bằng những hành động tri ân, đáp nghĩa, ghi nhớ công ơn anh hùng, liệt sĩ.