Kết quả tìm kiếm cho "kéo xe trái phép"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 584
Từ chiếc điện thoại, người Việt giờ có thể “chạm” để thanh toán mọi thứ, từ cà phê buổi sáng, vé xe buýt hay hóa đơn điện nước. Công nghệ NFC, mã QR và ví điện tử đang tái định hình hành vi chi tiêu, đưa Việt Nam tiến nhanh vào kỷ nguyên thanh toán thông minh, nơi tiện lợi và an toàn trở thành tiêu chuẩn mới của cuộc sống số.
Đều là những người trưởng thành, có nhận thức pháp luật tốt, sức khỏe đầy đủ nhưng lại lười lao động, 7 đối tượng rủ nhau đưa, rước người qua lại biên giới trái pháp luật.
Google Maps đã cập nhật tính năng cho phép người dùng thay đổi biểu tượng vị trí của mình thành hình ảnh xe của họ, từ hatchback thể thao đến xe bán tải.
Sáng 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Long Xuyên tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công tác tái thiết Dải Gaza đã bắt đầu, đồng thời cho rằng giai đoạn này “có thể là phần dễ dàng nhất” trong tiến trình bình thường hóa cuộc sống tại vùng lãnh thổ của Palestine.
Ngày 13/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi chống phá, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Bằng chiêu trò giải bùa làm ăn, một kẻ tự xưng là “Nổ” đã dựng lên màn kịch tinh vi, đánh vào niềm tin và sự nhẹ dạ của người dân để chiếm đoạt tiền. Khi sự thật bị vạch trần, gã thầy bùa rởm, phải trả giá bằng bản án tù nghiêm khắc.
Lễ hội nghệ thuật hòa nhập lớn nhất Singapore mang tên “Shaping Hearts 2025” đã khai mạc tại trung tâm Our Tampines Hub ngày 13/9, với nhiều hoạt động tôn vinh sức sáng tạo và tài năng của người khuyết tật, đồng thời lan tỏa tinh thần hợp tác và hòa nhập.
Hai người nuôi dưỡng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vài tháng tuổi. Giờ đây, Vũ đã thành chàng trai 18, được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM vì xuất sắc.
Phòng xử án im ắng, bà Trịnh Thị Bạch Cúc (56 tuổi), ngụ phường Rạch Giá đứng trước bục khai báo. Bà đang đối mặt với bản án tù chung thân lần thứ 2 - hệ quả của một chữ “tham” gắn liền với ma túy.
Sáng sớm ở vùng biên Giang Thành, âm thanh từ hệ thống loa phát thanh của Đồn Biên phòng Phú Mỹ vang vọng khắp các nẻo đường, vào từng mái nhà. Đó là tiếng loa thông báo thông tin thường nhật, là “nhịp cầu” nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào nơi biên cương.